mercredi 8 juin 2022

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 103, 06-06-2022

1. Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky bất ngờ có chuyến thăm trực tiếp các mặt trận vùng Donbass, đã tới tận thành phố Lysychansk, bên kia bờ sông là Severodonetsk. Ông thông báo rằng: "có mang một thứ tới cho quân đội”, nhưng không nói rõ là thứ gì.

Ông Zelensky tới Bakhmut:

…nghe tình hình chiến trận tại chỗ.

…rồi tới mặt trận Zaporizhzhia và gặp gỡ những người lính chiến đấu ở đây.

Sự khác biệt giữa tổng thống Ukraina và tổng thống Nga:


Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, áp lực phản công của Ukraina tại Severodonetsk sẽ khiến quân Nga phải điều thêm quân về chiến trường này, do đó, có thể để lại những thiếu hụt trên chiến trường Kharkiv và cả phía Nam.

2. Tỉnh trưởng tỉnh Lugansk Serhiy Hayday, thông báo: Qua những thông tin tình báo thu thập được bởi việc nghe trộm điện thoại, quân Nga đang dồn mọi lực lượng có thể, kể cả quân dự trữ vào chiến trường Severodonetsk hòng chiếm cho bằng được trước 10-06-2022. "Nhưng lực lượng phòng vệ của Ukraina ở Severodonetsk rất mạnh, quân địch không thể ngờ được sự chống trả quyết liệt đến như vậy. Lính Nga vẫn đang ăn cướp bệnh viện, viện nghiên cứu và các công ty trong vùng, chúng bê đi hết những gì trước đó chưa kịp lấy đi” và thêm rằng: "quân Nga đang "giải phóng” vùng Lugansk khỏi các loại máy giặt”.

3. Theo ISW, quân Ukraina đã tái chiếm 70% thành phố Severodonetsk:

Tổng thống Ukraina thông báo rằng: “Severodonetsk và Lysychansk là hai thành phố chết. Quân Ukraina vẫn đứng vững trong trận chiến dành Severodonetsk, nhưng quân Nga đông hơn hẳn.”

Một tình nguyện viên người Gruzia, anh Mamuka, đã được nhận huân chương dũng cảm từ tay tổng thống Zelensky ngay trên chiến trường. Trong trận chiến ở Severodonetsk, anh ta đã đi tản những người lính bị thương ra khỏi nơi chiến sự và mang cả những người lính Ukraina hy sinh trở về.

Lính tình nguyện Gruzia đã được điều tới đây sau trận chiến ở Kyiv:

Quang cảnh bên trong thành phố:

Những gì còn lại của Khách sạn Hòa bình (hotel Mir)

Hình ảnh quân Ukraina di chuyển xuyên thành phố Severodonetsk:

Thêm quân tiếp viện Ukraina đã vào thành phố:

Xe tăng T-72 do Ba Lan viện trợ và xe bọc thép YPR-765 của Đan Mạch đi ra mặt trận:

Tư lệnh Tập đoàn quân đoàn số 29 của Nga, trung tướng Roman Berdikov, đã bị giết sáng nay tại Severodonetsk. Đây là tướng thứ 2 tử trận trên chiến trường này, sau khi tướng Roman Kutuzov, tư lệnh Quân đoàn Vũ trang Tổng hợp số 5 đã chết trong cuộc tấn công thất bại vào con đường Bakhmut – Lysychansk.

Thêm tù binh Nga bị bắt:

Có ít nhất 6 trên 18 pháo Caesar của Pháp viện trợ đã có mặt ở chiến trường Donbas và được cho rằng đã phá hủy khoảng 80 pháo của Nga. Pháo Caesar có tầm bắn lên tới 40 km, nhiều hơn ít nhất 15 km so với pháo Nga:

Hiện tại, quân hai bên đang đấu pháo với nhau. Quân Nga tăng cường thêm lực lượng:

Chiến sự trong thành phố:

Luật sư, nhà hoạt động xã hội và cũng là người lính Ukraina chiến đấu ở Severodonetsk đã trọng thương trong trận chiến hôm nay

Con đường tới Severodonetsk vẫn thuộc quyền kiểm soát của phía Ukraina và vẫn có thể di chuyển:

Quân ly khai Lugansk trên phố Lisichanskaya

Lính Nga chiến đấu trong khu rừng bên ngoài thành phố:

Xe bọc thép Nga:

…và trực thăng tấn công các vị trí của Ukraina:

Một xe tăng T-72 AV của Ba Lan viện trợ cho Ukraina bị quân Nga chiếm được ở Severodonetsk:

Trang bị của quân Nga ngày càng tệ, khi sử dụng cả súng phòng không 57 mm S-60 từ thời Liên Xô để lại:

Các công sự bên ngoài thành phố của phía Ukraina bị bỏ lại:

Nga đưa phim bắt được một số tù binh Ukriana, điều kỳ lạ là họ không còn mặc quân phục và cũng không được quay rõ mặt, điều mà Nga vẫn thường xuyên làm, nếu bắt được thật (như ở Mariupol)

Truyền hình Nga cũng phải công nhận rằng Severodonetsk “sẽ không thể chiếm được trong vài giờ hay vài ngày tới”

Bên ngoài thành phố, quân Nga tấn công vào Novookhtyrka và Voronove nhưng đều bị đẩy lùi.Con đường nối giữa Bakhmut và Severodonetsk vẫn thuộc quyền kiểm soát của phía Ukraina, tiếp tế, viện binh vẫn vào được thành phố. Chiến sự xung quanh con đường này từ cả hai phía:

Quân Ukraina quanh Bakhmut:

4. Quân Ukraina tiếp tục phản công ở quanh Kharkiv, giải phóng thêm được làng Tsupivka. Quang cảnh chiến sự:

Một tòa nhà ở trung tâm thành phố bị bắn hỏng:

Trường trung học số 134 vẫn tổ chức buổi tốt nghiệp cho học sinh trung học, trước ngôi trường đổ nát. Chỉ còn ngần này học sinh ở lại:

Đại học Karazin Kharkiv bị phá hủy:

5. Quân Ukraina tấn công một vị trí của Nga ở chiến trường Zaporizhzhia. Tổng thống Zelensky cũng đã tới đây:

Lính Ukraina bị phục kích:

Máy bay Su-27 của Ukraina bị bắn rơi, một vài nguồn tin cho rằng do bị bắn nhầm bởi chính phòng không của Ukraina.

6. Tại chiến trường Kherson, cố vấn tổng thống Ukraina Arestovych vừa thông báo, quân Nga đã phải bỏ vị trí ở Blagodatnoye, quân Ukraina đang tiến rất gần tới thành phố Kherson. Lỗ thủng tại phòng tuyến của Nga ở mặt trận Kherson – Mykolaiv được mở rộng, khi quân Ukraina chiếm thêm được Sukha Stavok. Quân Nga đang phản công lại vào David Brid, nơi quân Ukraina vượt sông:

Pháo binh Ukraina bắn trúng lính Nga:

Lính Nga bị bắt làm tù binh:

Cảnh quân Nga phản công, sử dụng tên lửa TOS-1

7. Tàu USS Kearsarge đã tới Thụy Điển để tham gia tập trận chung Thụy Điển – NATO do Thụy Điển tổ chức. Đây là lần đầu tiên trong suốt hàng chục năm, Thụy Điển mời tàu chiến Mỹ tới nước mình.

8. Bất chấp sự đe dọa của Nga, Bộ Quốc phòng Anh đã chuyển tới viện trợ cho Ukraina hệ thống tên lửa tấn công M270 MLRS, có tầm bắn lên tới 80 km. Lính Ukraina đang trên đường tới Anh để huấn luyện sử dụng

9. Theo tình báo Anh, 5 quả tên lửa hành trình của Nga tấn công các trạm điều khiển tàu hỏa ở Kyiv, với ý định làm rối loạn việc tiếp tế vũ khí của phương Tây cho Ukraina:

10. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga, Sergey Lavrov, muốn bay tới Serbia để gặp gỡ các quan chức nước này, nhưng không thể bay nổi vì các nước Bulgari, Bắc Macedonia và Montenegro đồng loạt cấm máy bay của Nga bay qua lãnh thổ của họ, do đó, cuộc gặp gỡ đã phải hủy bỏ. Serbia là nước duy nhất ở châu Âu vẫn giữ quan hệ bình thường với Nga.

Vũ khí của phương Tây hỗ trợ bắt đầu ra tới chiến trường với một số lượng tạm đủ để quân Ukraina có thể mở các cuộc phản công nhỏ, đẩy lùi quân Nga. Với tinh thần chiến đấu cao cùng với vũ khí tốt hơn, việc họ tái chiếm một số vùng đất quân Nga đang chiếm đóng sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Cùng với sự cô lập từ toàn bộ thế giới văn minh, để xem Putin trụ được bao lâu nữa.

Viva Ukraina !

PHAN CHÂU THÀNH 06.06.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.