mardi 5 avril 2022

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 40, 04-04-2022

1. Liên hiệp Châu Âu (EU) chính thức lên án chính quyền Putin vì vụ thảm sát dân thường ở thành phố Bucha, khiến hơn 300 người đã bi giết hại dã man và chôn vội trong các hố chôn tập thể. Hình từ trên cao cho thấy độ lớn của nơi này:

Số tử thi được đưa lên từ các hố chôn đã lên tới con số 410, đa số họ bị trói tay và bắn vào đầu từ sau gáy.

Thêm rất nhiều hình ảnh từ Bucha:



Những người Ukraina đã được mời đến để nhận diện thân nhân của mình:

Tổng thống Ukraina Zelensky đã đích thân đến Bucha trước ngôi mộ tập thể, bất kể nguy hiểm ám sát, vì ông đang là mục tiêu số 1 của Nga: "Hãy xem những gì lính Nga làm với người dân thành phố nhỏ bé này, đối xử với họ tệ hơn cả những con vật”.

Ông cũng mời bà Merkel, cựu thủ tướng Đức và ông Sarkozy, cựu tổng thống Pháp, những người chủ trương "thắt chặt quan hệ kinh tế với Nga” tới Bucha, để họ "nhìn thấy tận mắt những người Ukraina bị tra tấn và giết hại”.

Không chỉ ở Bucha, một số xác dân thường được tìm thấy dọc theo xa lộ tới Zhytomyr:

Trước khi rút lui, quân Nga bắn phá con đường này để gây khó khăn có việc tiếp tế từ phía tây cho Kyiv:

Phía Ukraina cung cấp danh sách 64 lính Nga, những kẻ được cho là chịu trách nhiệm trong vụ thảm sát này. Trong khi đó, người phát ngôn của Nga vẫn một mực chối, cho rằng đó là "phía Ukraina tự giết dân của họ rồi đổ tội cho Nga”. Nhưng với sự "nói dối như cuội” của Nga từ đầu cuộc chiến tới giờ, chả hiểu ai còn tin nổi họ.

Các bộ trưởng EU đang họp gấp để chuẩn bị cho một nấc trừng phạt cấm vận mới, sau khi quyết định thành lập và gửi ngay nhóm điều tra đặc biệt tới Bucha. Litva, Latvia và Estonia đồng loạt tuyên bố không nhập khẩu khí đốt hay dầu hỏa từ Nga nữa, bắt đầu từ 01-04-2022, không cần chờ lệnh cấm vận từ cả khối EU. Litva đồng thời đuổi đại sứ của Nga ra khỏi lãnh thổ của họ và rút đại sứ của họ ở Nga về.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã lên tiếng chính thức, tuyên bố Mỹ "sẽ sử dụng tất cả những công cụ có thế” để truy cứu trách nhiệm vụ thảm sát này.

Chính phủ Đức lên án vụ thảm sát và ngay lập tức trục xuất phần lớn các nhà ngoại giao Nga, lần đầu tiên trong cuộc chiến này, nước Đức tỏ ra kiên quyết như vậy: "Những hành động của Nga cho thấy sự tàn bạo của họ và những kẻ tuyên truyền cho họ, vượt qua mọi khả năng chịu đựng…. Điều đó đang chống lại sự tự do và đoàn kết của xã hội chúng tôi, thậm chí ngay cả ở nước Đức”.

Đến buổi chiều, Pháp cũng đã tuyên bố và làm tương tự Đức.

Thủ tướng Czech, Petr Fiala, chỉ thẳng tên Putin là người phải chịu trách nhiệm về vụ thảm sát này: "Thế giới sẽ không bao giờ quên Putin là kẻ khởi xướng ra cuộc chiến tranh phi nghĩa này, gây ra cái chết của nhiều người vô tội”.

Băng tuyên truyền của Nga, rằng lính của họ mang đến hòa bình. Bên dưới là "hòa bình” họ mang đến:

2. Hình ảnh tổng kết cuộc xâm lược trong suốt 40 ngày qua, cho chúng ta thấy diễn biến cuộc chiến đang ở mức độ nào:


3. Sau khi giải phóng toàn bộ khu vực xung quanh Chernihiv, quân Ukraina phát hiện ra trong tầng hầm một trường học, quân Nga đã giam giữ gần 150 người, trong đó có rất nhiều trẻ em. Một số đã bị bỏ đói, rất nhiều trẻ đang ốm và có cả xác người chết, nhưng quân Nga không cho phép đem đi chôn cất.

4. Quân Nga bắn vào Kharkiv 50 quả tên lửa, làm 10 người chết, 34 người bị thương, trong đó có cả trẻ em.

5. Chiến sự vẫn tiếp tục căng thẳng ở quanh Izium. Quân Nga đang dồn các lực lượng từ khắp nơi về đây và chuẩn bị tấn công trên diện rộng. Tình báo Anh cho biết, kể cả đám lính đánh thuê Wagner, chuyên ám sát những nhân vật quan trọng, cũng được đưa về đây:

Chủ tịch quân ly khai ở Donbas, Denis Pushilin, trao huy chương chiến công cho thiếu tá Roman Vorobyev vì "chiến công tiêu diệt 250 phát xít”. Điều này thật mỉa mai, khi Vorobyev có gắn hẳn hai huy hiệu phát xít trên quân phục, bao gồm cả ký hiệu của SS:



Putin đang sử dụng chủ nghĩa dân tộc để củng cố quyền lực và muốn tạo ra một "trật tự thế giới mới”, dựa trên sức mạnh quân sự, khôi phục chủ nghĩa "Đại Nga”, tương tự như Hitler ngày xưa, nhưng mồm thì xoen xoét nói rằng "chống phát xít”. Hãy nhìn những gì Putin làm, và những kẻ nào ông ta dung túng thì sẽ rõ.

Lính từ Donetsk của Nga – Trung đoàn Sparta – công khai sử dụng các dấu hiệu phát xít. Trong khi sau 40 ngày chiến tranh, Putin đưa ra được bất kỳ một bằng chứng nào cho thấy, có ai đó ở Ukraina sử dụng các dấu hiệu của phát-xít cả. Phát xít đến để tấn công phát xít ư ?


6. Theo tin tình báo từ Bộ Quốc phòng Anh, quân Nga tấn công dữ dội vào Mariupol nhưng không làm sao tiêu diệt được đội quân Ukraina đang tử thủ ở đó. Trung tâm thành phố vẫn thuộc quyền quản lý của phía Ukraina.

Nhà hát Mariupol, nơi quân Nga thả bom giết chết 300 người dân thường, sau khi được dập lửa.

Hội Chữ thập đỏ Quốc tế vẫn không thể chở đồ tiếp tế cho Mariupol. Quân Nga không cho phép và tịch thu những hàng cứu trợ, thậm chí bắn vào những đoàn tị nạn từ bên trong định chạy ra. Có 100.000 người dân còn đang kẹt trong đó, khoảng 40.000 người đã bị đưa sang Nga.

7. Quân Ukraina tấn công để giành lại Kherson.

Bản đồ chiến sự:


8. Quân Nga tiếp tục bắn phá Nykolaiv, bệnh viện phụ sản đã trúng tên lửa.

9. Quân Nga bắn tên lửa vào trụ sở hải quân Ukraina ở Odessa:

Nhưng người dân không nao núng:

10. Chế độ độc tài khiến phía Nga thực sự thiếu những người giỏi làm việc cho họ. Dưới đây là một đoạn phim tuyên truyền về việc quân Ukraina gài mìn và "những người lính Nga đang dò mìn, tháo gỡ giúp dân thường”. Mọi thứ rất hay, chỉ có điều nhóm quay phim lại đi trước những người lính, nếu có mìn thật thì cả đám quay tan xác lâu rồi.

Sự tàn ác của quân Nga đang tự đẩy nước Nga ra khỏi xã hội văn minh, dẫn đến việc bị coi thường, khắp nơi, tự cô lập khiến xã hội, văn hóa, thể thao thụt lùi.

Thắng hay thua, người phải trả giá nhiều nhất sẽ là người dân Nga. Sau này sẽ rất có ít nơi nào ở tôn trọng hay rộng mở với họ, tư tưởng bài Nga sẽ ngày càng phát triển, mà vấn đề là người Nga giàu có lại qua phương Tây định cư rất nhiều.

Một kỷ nguyên chiến tranh lạnh mới sẽ lại bắt đầu.

Viva Ukraina !

PHAN CHÂU THÀNH 04.04.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.