samedi 13 novembre 2021

Trần Thanh Cảnh - Chùa Nôm

 

Nhà tôi cách chùa làng Nôm độ mươi cây số nên đã xuống đó nhiều lần. Và nhất là hay dẫn bạn bè các nơi về thăm làng Nôm, một làng Kinh Bắc cổ duy nhất của cả vùng còn sót lại, còn phảng phất phong vị của làng quê Bắc Bộ xưa.

Tiện thể, cũng hay đưa khách sang thăm chùa Nôm. Nhưng tôi luôn dặn khách, sang vãn cảnh chùa cho biết thôi, lễ bái thì nên thoang thoáng...

Là bởi vì dân nơi khác không biết, chứ dân quanh vùng thừa biết các « sư » nơi đây bày những trò gì. Cách đây mấy chục năm, công an cũng đã từng hốt một ổ!

Nay lại có vụ « sư » bị công an hốt vì tham gia chạy án. Thường thôi. Với các « sư quốc doanh », không chuyện gì là không thể.

Nên đi chùa là để vãn cảnh.

Còn Phật, ở trong tâm, hãy tự mình ngẫm nghiệm xem có không.

Phật không có ở chùa đâu. Nhất là những ngôi chùa vừa xây cất nguy nga hoành tráng, sơn son thiếp vàng chói lòa...

TRẦNTHANH CẢNH 13.11.2021

Một số bình luận :

Nguyen Van Kien : Chùa cổ kính, rất đẹp. Bây giờ cho phát triển chùa “BOT” nhiều quá nên nó đẻ ra nhiều “dịch vụ tâm linh” để móc túi dân.

Minh Quang Nguyen : Sư đã tham gia chạy án có thể có 2 mục đích : một là từ bi thương người, ra tay cứu khổ, cứu nạn, hai là nhận tiền chạy án để xây thêm chùa chiền, ngõ hầu mở mang cõi Phật. Chẳng may bị bắt cũng giống như Đường Tăng đi thỉnh kinh gặp yêu quới, sao phải hoàn tục, ta nên tu tiếp ở trong tù và yêu cầu yêu quới cho ta ăn chay ở trong đó. Sau khi ra tù, ngài sẽ chắc chắn thành chính quả.

Toan Nguyen Cong : Bề ngoài là sư thầy- bên trong là Đại úy, Thiếu tá của cục…

Mai Thắng : Chùa Mồi vùng em hồi năm trước, sư còn đón gái về chơi, tổ chức đánh bạc, bị công an bắt. Dân trong vùng đuổi sư ấy đi.

Bài viết liên quan:

Lưu Trọng Văn - Không phải là hố rác

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.