mercredi 3 novembre 2021

Đoàn Ứng Viên - Sự soán ngôi bẩn thỉu !

 

Lật đổ một chế độ bằng đảo chánh, thường người cầm đầu chế độ bị lất đổ được cho đi lưu vong hoặc bị đưa ra tòa xét xử. Trường hợp Anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm lại không được như thế.

Khi đang tạm lánh ở nhà thờ Cha Tam, Tổng thống đã gọi phe đảo chánh đưa xe đến đón anh em ông về, nghĩa là ông chấp nhận cuộc đảo chánh ấy (đầu hàng). Vậy mà phe đảo chánh đã giết anh em ông ngay trong xe thiết giáp một cách tàn bạo.

Hàng binh trên chiến trường cũng không bị đối xử như vậy. Phải nói đấy là sự soán ngôi tiểu nhân, bẩn thỉu, cực kỳ dã man.

Tôi có đọc một tài liệu nói về tướng Dương Văn Minh, người cầm đầu phe đảo chánh lúc đó đang ở tổng hành dinh. Nghe báo cáo vè việc anh em ông Diệm đã bị giết, ông đã xoa tay, nói: "Les jeux sont faits" (Cuộc chơi đã kết thúc).

Nên nhớ tướng Minh là người theo đạo Phật, ủng hộ phe Phật giáo tranh đấu (phe thượng toạ Trí Quang) lúc bấy giờ. (Phật giáo lúc bấy giờ chia làm hai phe: phe Ấn quang do thượng tọa Trí Quang cầm đầu, và phe Việt Nam Quốc Tự do thượng tọa Thích Tâm Châu cầm đầu. Hai phe có quan điểm khác nhau về thái độ tu hành, về chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệm).

Lịch sử là chuyện đã qua, mỗi cá nhân (không phải sử gia) chỉ có thể suy nghiệm về nó theo quan điểm chủ quan (và cả tình cảm nữa) của mình mà thôi.

ĐOÀN ỨNG VIÊN 02.11.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.