mercredi 27 juin 2012

Asma Al Assad: Chồng giết chóc, vợ shopping

Bà Asma và chiếc áo in dòng chữ "Đất nước xinh đẹp của tôi"
Vài tháng sau khi bị phát hiện thói quen tiêu tiền như nước, một lần nữa báo chí phương Tây lại phải nói đến bà Asma Al Assad, đệ nhất phu nhân Syria, lần này vì…chiếc áo thun của bà.


Tờ báo Bild (Đức) và Journal du Dimanche (Pháp) hôm Chủ nhật 24/06/2012 đăng tấm ảnh vợ nhà độc tài Syria, đôi chân trần (nhưng tô vẽ cẩn thận) và chiếc áo thun mang dòng chữ “Đất nước xinh đẹp của tôi”. Bức ảnh chụp tại Damas hôm thứ Tư 20/6, khi bà Asma đến dự buổi tập luyện của ê-kíp cầu lông Syria chuẩn bị tham dự Paraolympic tại Luân Đôn.


Người ta xem đây là thái độ khiêu khích mới của Asma Al Assad. Trong khi bà nhởn nhơ vui chơi, thì trên “đất nước xinh đẹp” Syria đã có 15.000 người đã thiệt mạng. Chỉ riêng trong ngày thứ Bảy 23/6, Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria đã ghi nhận được có 100 người chết, đa số là thường dân!
Người phụ nữ xinh đẹp, học thức từng được mệnh danh là “Đóa hồng sa mạc” này, đã tai ngơ mắt lấp trước những gì diễn ra trên một đất nước mà hàng ngày máu vẫn đổ, trong đó có không ít trẻ em vô tội.
Trước đó hôm 14/3 nhật báo Anh The Guardian đã công bố nội dung 3.000 email cá nhân do bà Asma Al Assad gởi hay nhận được từ tháng 3/2011 đến tháng 2/2012, do phe đối lập hack được. Rõ ràng trong khi ông chồng Tổng thống Bachar Al Assad thẳng tay tàn sát chính người dân nước mình, thì đệ nhất phu nhân là bà Asma vô tư vung tiền shopping.
Có thể kể một đợt mua sắm 63.000 USD gồm nữ trang, giày dép, đồ đạc, tranh nghệ thuật…giá cả mỗi món hàng ngàn đô la như sau:
Bình hoa của Harrods
·        Một chiếc bình hoa cổ đời Minh, mua từ cửa hàng Harrods sang trọng của Anh, giá 4.150$
·        Một cây đèn hiệu Armani
·        Nhiều đôi giày hiệu Christian Louboutin có tổng trị giá 13.500$, tuy trong email không nói rõ là bà Asma có mua hẳn hay chưa. Bà có chuyển cho hai người bạn, ghi chú là các mẫu giày độc đáo này không được bán rộng rãi, nhưng những người này trả lời là hiện tại họ thấy chưa cần phải mua thêm giày.
Giày hiệu Christian Louboutin bà Asma  mua
·        Đèn chùm, bàn và giá nến trị giá 46.000$ tại một cửa hàng bán đồ trang trí nội thất ở Paris.
Bộ bàn ghế hiệu Domain
·        Bốn vòng cổ bằng vàng tại một cửa hiệu nữ trang sang trọng ở Paris, được bà Asma mô tả cụ thể là:
Ø     1 lam ngọc dát kim cương
Ø     1 mã não dát kim cương
Ø     1 mã não đen huyền dát kim cương
Ø     1 thạch anh tím, vàng trắng, dát kim cương
Đồ trang trí thủ công dát bạc
·        Bà cũng gởi email cho một nhà buôn tranh ở Luân Đôn đặt mua một số bức tranh có giá từ 7.000$ đến 55.000$.
Link tham khảo:
***
Một trong những bức tranh bà Asma đặt mua
Tờ báo châm biếm Pháp Le Canard Enchaîné (Con Vịt Buộc) đã thử so sánh:
Ngày 19/07/2011, ba trăm sinh viên bị bắt ở Alep, miền bắc Syria, bị buộc tội “phá hoại”.
Cùng ngày, một người anh em họ từ Paris gởi mail cho bà Asma về một món nữ trang mà bà đã đặt hàng:“Tôi không còn màu xanh ngọc nữa, cô có muốn thay thế bằng thạch anh hồng hay vàng cũng màu hồng không? Love”.
Ngày 04/08/2011, mười sáu thường dân bị sát hại ở Homs.
“Anh có nghĩ là sợi dây chuyền đó có thể làm xong vào cuối tháng 8 hay không? Em cần để làm quà sinh nhật, nhưng đừng lo, nếu em nhận được trễ hơn cũng không sao” – bà Asma trả lời.
Ngày 29/09/2011, hai mươi bốn thường dân bị giết hại ở Syria.
Asma Al Assad đặt mua một số bức tranh tại một galerie, với tổng số tiền 35.000 euro. Bà còn muốn mua thêm “hai giá nến, hai chiếc cốc, một chiếc bàn thấp, một bộ đèn chùm” sang trọng.
Ngày 20/11/2011, Liên đoàn Ả Rập bỏ phiếu thông qua các biện pháp trừng phạt thương mại chế độ Syria.
Asma thư giãn trên mạng, viết thư cho một người bạn gái Liban: “Nếu bạn đến thì mang cho mình bản Harry Potter mới nhất được không? “Bảo bối tử thần tập 2”. Thân ái”.
Ngày 20/01/212, sau khi đặt mua những đôi giày hàng hiệu, một mớ nữ trang và một chiếc áo blouson cho nhà độc tài Syria, “đóa hồng” phù phiếm của sa mạc nhờ một người bạn tìm mua trên Amazon “một bộ nồi nấu lẩu” (set de fondue) để tổ chức một “bữa tối trong gia đình”.
Tờ báo chơi chữ: “Fondue, c’est le mot”. (Fondue là món nấu bằng cách nhúng thực phẩm vào một chất lỏng như nước dùng, dầu, rượu vang, tương tự như món lẩu của Việt Nam ; nhưng cũng có nghĩa là « tan rã »).
Link tham khảo:
***
Hội đồng châu Âu hôm 15/6 vừa quyết định cấm xuất khẩu các hàng hóa sang trọng và các sản phẩm dân sự nhưng cũng có thể dùng cho quân sự sang Syria, kể từ Chủ nhật 17/6. Người đứng đầu về ngoại giao của châu Âu, bà Catherine Ashton nói rõ: “Các biện pháp trừng phạt này nhắm vào những người có trách nhiệm trong việc đàn áp và sử dụng bạo lực kinh khiếp nhắm vào thường dân. Quyết định mà chúng tôi đưa ra hôm nay đã được cân nhắc rất kỹ, để không ảnh hưởng đến người dân Syria”.
Trong số những mặt hàng xa xỉ bị cấm có thể kể:
-         Trứng cá muối, nấm truffe có giá bán trên 10 euro/đơn vị.
-         Rượu vang có giá trên 50 euro/lít.
-         Túi xách giá trên 200 euro; quần áo, giày dép giá trên 600 euro, nữ trang, đá quý và ngọc trai.
-         Chén dĩa ly tách, đồng hồ treo tường và đeo tay giá trên 500 euro, các mặt hàng pha lê giá trên 200 euro.
-         Xe hơi hạng sang, máy bay và tàu, và riêng xe hơi mới thì giá trên 25.000 euro.
Trong các email đặt hàng nói trên, bà Asma sử dụng tên của một cô thư ký, nhưng các file đính kèm thì có những tấm hình riêng tư của gia đình bà.
Liệu lần này lệnh cấm xuất khẩu xa xí phẩm sang Syria của châu Âu, có chấm dứt được cơn say mua sắm của bà Asma?



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.