samedi 6 juin 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 06.06.2026

 

Tin sáng

1. "Tổng thống Putin : Tôi không thấy có lý do gì để gặp ông Zelensky"- Gặp bơ ốt dột. Oánh miết chả thắng, mà đọc cái thư của Zelensky cũng nể, phỏng ạ ?

Một báo khác thì : "Ông Putin nói sẵn sàng đạt thỏa thuận hòa bình với Ukraine"- Ơ kìa ? Tại báo hay tại ông Putin ? Và báo nữa thì thế này : "Tổng thống Putin mời lãnh đạo Ukraine đến Moscow đàm phán"- Ai bảo thời đại toàn cầu, tin cứ tăm tắp đúng nào ?

2. "Hàng ngàn người dân check-in với các xuồng ghe đầy trái cây Đồng Tháp"- Vấn đề là cách làm và nghĩ ra cách làm, chứ trái cây đâu cũng có. Lúc nãy đang đạp xe trong sân, thằng cu hàng xóm mang cho mấy quả nửa xoài nửa dừa, mỗi quả nửa ký. Trước đó là xoài Phú Bổn, xoài Nha Trang, chuối... được cho đầy nhà hihi. Đồng Tháp của anh Lê Minh Hoan thường xuyên có nhiều cái mới và lạ, từ cà phê doanh nhân tới mở cửa cho dân vào tham quan trụ sở, nâng sen hồng lên thành đặc sản độc quyền... vân vân.

3. "Khởi tố một giám đốc ở Phú Quốc có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp"- 24 tuổi, trông ảnh xinh lắm. Nói chứ, nghĩ ra cách kinh doanh như thế kể cũng... tài. "Thu giữ hơn 350 sản phẩm gồm ví, túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng Chanel, Dior, Louis Vuitton và Gucci... tại Công ty TNHH Phú Quốc Factory" tổng trị giá hàng hóa hơn 1,6 tỉ đồng.

Liên quan : "Công an TPHCM bắt tài xế container là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm"- Huhu, không thấy nói y nguy hiểm như nào, tội gì, nhưng đang hành nghề lái xe container.

4. "Em trai gửi tiền nhờ giữ hộ, anh trai lấy để mua đất, xây nhà đứng tên mình"- Hì hì anh em như thể tay chân ? Và, sau lưng anh trai luôn là... chị dâu.

5. "Tạm giam 8 thanh niên đuổi đánh nhầm nhóm người đi ăn đêm ở Hà Nội", "Hỗn chiến sau đá bóng, 9 người ở TPHCM bị khởi tố", "17 đối tượng cầm phóng lợn, kiếm truy sát cặp vợ chồng trẻ"- Phú Thiện, Gia Lai. Toàn người trẻ.

6. "Nữ diễn viên quá đẹp nên đóng phim kinh dị không ai sợ"- Phí cả... đẹp. Đẹp là phải có người sợ, phỏng ạ, nên người Huế mới hay nói : Đẹp dễ sợ.

Liên quan : "Tóc Tiên hôn Trần Ngọc Vàng gây sốc"- Nhẽ cắn nhầm lưỡi, hoặc rơi răng vào họng mí sốc chứ hôn thì cũng... thường thôi, ai mà chả ?

7. Hôm nay là ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam. Các cụ cũng nhiều ngày phết nhỉ, đã có 1/10 rồi thêm 6/6 nữa. Ôi bao giờ nhà cháu tới tuổi các cụ để được kỷ niệm long trọng, he he.

 

Tin chiều

1. "Bóc gỡ đường dây cung cấp gần 2.000 tài khoản ngân hàng sang cho tổ chức lừa đảo tại Campuchia"- Đấy, nhiều người cứ hỏi tiền lừa đảo rồi đi đâu mà cả công an lẫn ngân hàng không phát hiện ra. Nó đấy. VTV1 cũng đang có chương trình về việc này. Mấy anh công an phá án đang kể hành trình phá án và con đường đi của tội phạm (cả thủ phạm và nạn nhân) và cả dòng tiền...

"Khóc cũng không được khóc, khóc là bị chích điện, bị giam, sợ bị chết rồi quăng xác đâu đấy"- một nạn nhân đồng thời là thủ phạm lừa đảo vừa mếu máo trên TV.

Liên quan : "Phát hiện đối tượng truy nã trong nhóm công dân bị Campuchia trục xuất".

2. "Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng : Thanh toán số là huyết mạch của nền kinh tế hiện đại"- Nó cũng hơi liên quan tin trên, bởi nhiều người bị lừa và nhiều người đi lừa. Nhưng giờ đúng là nó tiện.

Năm ngoái dắt cháu ngoại lên quảng trường, nó đòi mua cái gì đấy, nhưng không mang ví, hỏi có ebanking hem, bảo có, thế là uỵch phát. Nãy cà phê về, thấy cô bé Jrai bán sen, dừng xe mua, cũng hỏi có ebanking hem, bảo có. Sen ở đây đa phần là... xấu và không nở, tím bầm, nhưng thôi, mua giúp bà con và nó vẫn có không khí sen. Lại thế này, hỏi sen ở đâu cháu : Dạ mẹ cháu trồng, ở ngay Pleiku Roh, tức là bà con đã hòa nhập rất nhanh. Giờ về đồng bằng, những chỗ ngày xưa là lúa, bà con trồng sen rất nhiều. Đẹp mê man và nghe nói thu nhập cao hơn lúa.

Liên quan : "Nhiều công nghệ thanh toán không tiền mặt thu hút sự chú ý tại Ngày Tài chính số".

3. "Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư nhận căn hộ mới ở tuổi 106"- Chúc mừng cụ ạ. Bọn chúng cháu thua cụ mấy chục tuổi nhưng có gắn mô tơ cũng chả theo kịp cụ : "Dù 106 tuổi nhưng mỗi ngày ông vẫn dành 10 tiếng để nghiên cứu, viết lách. Có hôm ông thức đến 12 giờ, 1 giờ đêm đến khi con trai ông nhắc mới hay đã khuya". Trước đó Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. Cùng đi có Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

Là cụ được tặng căn hộ và dàn máy vi tính.

4. "Xe container va chạm xe công nông, 3 người chết, 2 người bị thương"- Ở xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Đắk Nông cũ) ạ. Nói thật là bà con có xe công nông cũng là sự đổi đời rồi, nhưng bà con chạy ra đường lớn thì rất nguy hiểm, lái xe trên quốc lộ 14 mà gặp xe này thì rất hãi. Ấy là xe đúng luật, còn loại cố tình kềnh càng chạy giữa đường mà bọn thế lực thù địch vu là chim mồi ấy thì còn kinh hơn. Nhà cháu từng lẽo đẽo đi sau cả cây số rồi chịu hết nổi, vượt phát. Tuýt, anh đã... đè vạch, huhu.

Nhưng vẫn chia buồn với bà con trong vụ tai nạn ạ.

5. "2 chủ shop bị khởi tố vì bán giày dép giả Adidas, Hermes, Nike, Gucci, Crocs"- Quảng Trị ạ.

Liên quan : "Khởi tố vụ làm giả 'Nem chua rán Hà Nội' ở Thanh Hóa".

Cái cảm giác mua hàng, dẫu hàng xịn, nhưng cứ băn khoăn có đúng là xịn không rất khó chịu. Y như uống chai rượu tây, biết xịn, rất ngon, nhưng có đứa buông một câu: Có đúng rượu xịn không là nó nhạt hoét, đắng ngắt ngay...

6. "Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng set đấu khó tin ở Cúp châu Á"- Thắng Lebanon 3-0, trong đó các set là : 25-3, 25-15, 25-14. Trần Thị Thanh Thúy chưa phải ra sân.

7. "Truyền hình trực tiếp phẫu thuật phục hồi 'bản lĩnh đàn ông'"- Khà khà, bệnh nhân N.V.S (58 tuổi, quê Vĩnh Long) từng được đặt thể hang nhân tạo do rối loạn cương dương nặng. Sau gần ba năm hoạt động hiệu quả, hệ thống gặp sự cố cơ học do rò rỉ dịch. Tại hội thảo, Phó Giáo sư Carlo Bettocchi, chuyên gia nam khoa hàng đầu đến từ Ý, đã trực tiếp thực hiện phẫu thuật thay thế toàn bộ hệ thống thể hang nhân tạo cho người bệnh. Lộ hàng hết.

 

Tin tối

1. "Xác minh clip nhóm người khiêng quan tài có người sống bên trong diễu hành trên phố"- Thôi xong, vụ khiêng quan tài trước chợ Bến Thành hình như có người chấp hành án chưa xong, giờ tới vụ này, Sóc Trăng ạ.

2. "CEO Nvidia gây sốt : Ăn nhậu ở phố đi bộ cùng các trùm công nghệ Hàn Quốc"- Tỉ phú nhà người ta, té ra cũng... giản dị thôi.

Mà các bố này khỏe, chén 2 cuộc liên tục. Cuộc trước xong thì ông Huang móc... điện thoại trả tiền cho tất cả thực khách có mặt trong nhà hàng.

3. "Bắt giữ 9 người chuyên trộm chó, sơ chế ở Tây Ninh rồi đưa về TPHCM tiêu thụ"- Huhu giờ mà vẫn còn những cách... làm kinh tế kiểu này thì nể thật. Công an thu giữ 105 con chó bị trộm cùng nhiều dụng cụ bắn chó, nhiều ô tô từ 4 chỗ đến 16 chỗ, xe máy, biển số giả- tức là mất cả chì lẫn chài. Ăn trộm, sắm xe, dùng xe đi ăn trộm. Giờ người bị bắt, xe chắc chắn bị tịch thu. Lại trở về... máng lợn.

Liên quan : "Xác minh việc bán thịt mèo đội lốt cầy hương"- Hihi nhớ một thời thịt rừng lên ngôi, nhưng té ra toàn thịt mèo với chóa... Giờ vẫn ?

4. "Ra mắt sách Mỗi nghề một bông hoa của tác giả Lê Minh Hoan"- Nhà cháu "phái" ông này từ hổi làm bí thư Đồng Tháp. Ổng mê sách, đọc sách và giờ... in sách. Ổng viết báo cũng rất hay, nói thật, hơn nhiều nhà báo có thẻ hihi. Văn cuốn hút và đặc biệt hiểu vấn đề sâu và rộng nên viết rất tung tẩy...

Ít nhất nhà cháu 2 lần được ổng tặng sách, một lần ở Hà Nội và một lần tại Pleiku, ổng vào quán cà phê, ăn bánh mì, uống cà phê trước khi làm việc với ủy ban tỉnh. Thấy nhà cháu, ổng rút sách trong túi (lúc nào cũng có sách trong ấy) và ký tặng. Tất nhiên sách của người khác, ông ấy mua.

5. "Khởi tố vụ tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh làm một người tử vong"- Phù, rồi cũng. Vụ tai nạn xảy ra từ lúc 18h49 ngày 6/3, cũng nhiều ý kiến này nọ, nhưng giờ cũng đã khởi tố.

Liên quan : "Vụ xe container tông công nông : Thêm 1 nạn nhân tử vong"- Sáng nhà cháu điểm mới 3 tử vong, 2 bị thương. Giờ thêm một người.

Liên quan nữa : "5 quy tắc 'sống còn' khi lái xe đường dài dịp hè tài xế Việt cần nhớ"- Quy tắc quan trọng nhất là tránh xa xe container thì không thấy nói ?

Liên quan vẫn : "Người lái xe máy vái lạy xe tải sau va chạm"- Vái lạy là đúng, thay vì đã lên ngồi... ngắm gà khỏa thân, huhu. Đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An ạ.

6. "Lỗ ngay 4 triệu đồng/lượng, vì sao nhiều người vẫn xếp hàng mua vàng ?"- He he chịu. Với trí khôn bằng quả nho khô của nhà cháu thì nhà cháu chịu.

Liên quan : "Tiền đang đổ vào đâu ?"- nhà cháu cũng... không biết luôn. Thề ạ.

7. Cặp đôi hoàn hảo : "Chồng tiến sĩ của Á hậu Phương Anh"- Không chỉ tiến sĩ, anh này là doanh nhân nữa, vừa có chữ vừa có tiền vừa có nhan sắc. Đời này ai được như anh chồng này, hihi.

VĂN CÔNG HÙNG 06.06.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.