samedi 6 juin 2026

Nguyễn Thông - Thời sự

 

- Lẩn thẩn nghĩ tới số phận làng báo thành Hồ giữa tháng Sáu này, trong đầu chợt ong ong câu của tivi thời trước : "Chương trình truyền hình tối nay đến đây là hết, thân ái chào các đồng chí và các bạn".

Hồi thập niên 80, tivi chỉ phát tới 11 giờ đêm thôi, bởi nhiều lý do.

Chẳng hạn chả mấy nhà có tivi, cúp điện liên tục, máy móc kỹ thuật của nhà đài còn nghèo nàn, ít quảng cáo (chỉ có nhà may Sĩ Tân, nội thất Tống Kim Hoa, dầu nhớt Castrol...).

- Nhân vụ sách của tiến sĩ Ép pê tê, hôm qua mình thực thà nói với người bạn, rằng sách ca ngợi idol là mình không đọc. Dù tác giả là Vũ Khiêu, Hoàng Chí Bảo hay Nguyễn Thành Nam, diễn đạt cách nào chăng nữa. Bởi nó chỉ một chiều, mà con người xưa nay vốn "nhân vô thập toàn".

Lại nhớ cu con mình không tốt nghiệp đại học bởi nó bị trượt đúng cái môn mà tiến sĩ Ép dạy. Mình đe nẹt quát nạt mấy nó cũng không chịu thi lại, thế là không được cấp bằng tốt nghiệp.

NGUYỄN THÔNG 06.06.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.