Ba ngư dân Lý Sơn được cứu sống giữa biển khơi như một phép màu. Họ đã lập nên kỷ lục thế giới về thời gian sinh tồn trên biển chỉ với chiếc phao cá nhân. Trong đó, ông Lê Quang Cường, 43 tuổi, đó là kỷ lục 51 giờ 10 phút.
*** Trường hợp ông Lê Quang Cường thật thú vị. Ông ấy vì mâu thuẫn gia đình nên đi nhảy cầu tự tử, được hai người làng cứu đưa lên thuyền thúng. Đúng theo logic tâm lý, ông sẽ là người buông tay sớm nhất khi gặp nạn.
Ông đang tự tử vậy khi bị sóng cuốn lẽ ra ông nên buông tay luôn để chết. Nhưng thật lạ, ông đã chiến đấu rất kiên cường trong 51 giờ 10 phút để giành lại sự sống cho mình: uống nước mưa, ăn cá, tôm tép sống... Thật nghịch lý: Người “muốn chết” đã chiến đấu bền bỉ, vật lộn với sóng gió như một chiến binh cô độc để giành giật từng giây sự sống.
Phải chăng, ở giây phút tận cùng, bản năng sống – thứ bản năng tưởng đã tắt – lại bùng lên dữ dội nhất.
Có lẽ đây là một ca mà với các nhà văn tài ba có thể dựng lên những tác phẩm tầm cỡ.
Họ không muốn chết, chỉ là không biết sống thế nào?
Không ai biết chính xác điều gì đã khiến ông Cường tìm đến cái chết. Báo chí chỉ ghi vắn tắt: “Do mâu thuẫn gia đình”. Nhưng khoảng trống ấy gợi cho ta một nhận thức lớn hơn: Rất nhiều người đi tìm cái chết không phải vì họ không muốn sống nữa, mà vì họ không biết phải sống tiếp thế nào.
Trong một khoảnh khắc phẫn chí, tuyệt vọng hay tủi hờn, họ hành động như muốn chấm dứt tất cả. Nhưng khi đối mặt với cái chết thật sự, phần lớn lại cố bấu víu vào sự sống – vào một mảnh ván, một khúc gỗ, một miếng bọt xốp, là hy vọng cuối cùng của họ.
Những người cứu nạn ở các cây cầu như Bến Thủy, Sài Gòn, Cầu Đỏ...luôn kể lại rằng: Rất hiếm ai từ chối bàn tay cứu giúp. Nhiều người, sau khi được vớt lên, bật khóc và nói lời cảm ơn.
Đến 98 % những người tự tử, khi được cứu sống, không bao giờ còn tiếp tục tìm đến cái chết...
Bởi trong sâu thẳm, họ không muốn chết!
*** Bởi vậy, mọi nỗ lực cứu người khỏi ý định tự tử đều đáng trân trọng và luôn cần làm ở bất cứ đâu!
ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN 09.11.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.