Sống sót sau hai ngày trôi trên biển của ba ngư dân Lý Sơn là một câu chuyện kỳ diệu, may mắn, thần kỳ... Không những thế họ đã lập kỷ lục thế giới về sinh tồn trên biển chỉ với áo phao.
*** Trước ngày 8 tháng 11 năm 2025, kỷ lục sinh tồn trên biển chỉ với áo phao cá nhân không ngờ cũng thuộc về ba người gốc Việt: Nguyễn Luân, Lê Phong và Nguyễn Sơn.
Ngày 8 tháng 10 năm 2022, ba người bạn đi câu cá trên Vịnh Mexico, ngoài khơi Louisiana, Mỹ. Thuyền nhỏ bị sóng lớn đánh chìm lúc 10 giờ sáng. Cả ba mặc áo phao cứu sinh loại tự thổi, bám vào hai thùng đá buộc lại bằng khăn quàng làm bè tạm.
Trong 28 giờ tiếp theo, họ đối mặt với cá mập blacktip tấn công - Luân bị cắn rách áo phao, Sơn mất một phần ngón tay - cùng hạ thân nhiệt dù nước ấm khoảng 26 độ C. Họ chia nhau vài ngụm nước ngọt và trái cây còn sót trong thùng. Đến 14 giờ ngày 9 tháng 10, trực thăng MH-60 Jayhawk của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ cứu họ. Con số 28 giờ là con số ấn tượng, được truyền thông Mỹ ghi nhận.
*** Ba năm sau, kỷ lục này bị phá vỡ bởi ba ngư dân Quảng Ngãi: Phan Duy Quang 47 tuổi, Lê Văn Sanh 37 tuổi và Lê Quang Cường 43 tuổi, đều trú tại đảo Lý Sơn. Ngày 6 tháng 11 năm 2025, bão số 13 (Kalmaegi) đang hoạt động trên Biển Đông với gió giật cấp 14-15, sóng cao 6-8 mét.
Khoảng 15 giờ, hai người đàn ông Phan Duy Quang, Lê Văn Sang dùng thuyền thúng ra biển cứu ông Lê Quang Cường nhảy cầu tự tử. Sau khi kéo được ông Cường lên thúng thì bị sóng cuốn ra khơi. Đến 17 giờ, thúng lật và chìm hoàn toàn. Cả ba văng xuống nước, chỉ còn lại áo phao cá nhân. Họ ôm nhau để giữ ấm và động viên, nhưng đến 20 giờ, sóng lớn đánh tan, ba người lạc nhau giữa mưa bão.
*** Hành trình sinh tồn bắt đầu từ đó. Không bè, không thùng, không thức ăn, không nước ngọt – chỉ có áo phao cá nhân.
- Phan Duy Quang được cứu đầu tiên lúc 8 giờ 45 phút ngày 8 tháng 11, sau 41 giờ 45 phút trôi dạt.
- Lê Văn Sanh được cứu lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày, sau 49 giờ 10 phút.
- Lê Quang Cường được cứu muộn nhất lúc 18 giờ 10 phút, sau đúng 51 giờ 10 phút trên biển.
Cả ba trôi dạt xa bờ từ 30 đến 60 hải lý, trong bão cấp 13, lạnh khoảng 24 độ C.
Họ sống sót như thế nào? Theo lời ông Quang kể trên VnExpress và Tuổi Trẻ, họ co người theo tư thế giữ ấm, uống nước mưa và nước biển loãng dù biết nguy hiểm, bắt cua và cá nhỏ bằng tay để ăn sống. Không điểm tựa, không thực phẩm dự trữ, họ chỉ có áo phao.
*** So với kỷ lục cũ, ba ngư dân Lý Sơn vượt trội hoàn toàn. Kỷ lục 28 giờ của Luân, Phong, Sơn có hai thùng đá làm điểm tựa và chút nước ngọt, trái cây. Trong khi đó, ba người Lý Sơn không có gì ngoài áo phao, đối mặt bão cấp 13 thay vì nước ấm không bão, và sinh tồn riêng lẻ sau khi lạc nhau thay vì bám nhóm. Thời gian của họ dài hơn 83 %, từ 28 giờ lên 51 giờ 10 phút.
Đặc biệt, với 51 giờ 10 phút, ngư dân Lê Quang Cường trở thành người sống sót lâu nhất trên biển chỉ với áo phao cá nhân trong lịch sử hiện đại. Anh vượt qua kỷ lục cũ của đồng hương, vượt giới hạn lý thuyết 48 giờ ở nước 24 độ C theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ, và vượt mọi trường hợp tương tự. Vụ chìm tàu USS Indianapolis năm 1945 - nơi một số thủy thủ sống 4-5 ngày với áo phao - là nhóm lớn trong nước ấm, không bão, không thể so sánh.
*** Câu chuyện này cần được ghi nhận chính thức.
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và chính quyền Quảng Ngãi nên hỗ trợ nộp hồ sơ lên Guinness World Records với hạng mục: “Longest survival at sea using only a personal life jacket (individual)” – người nộp: Lê Quang Cường, 51 giờ 10 phút.
Bằng chứng đã có: Báo cáo thời gian của Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, lời khai chi tiết của ba ngư dân trên VTV và VnExpress, ảnh áo phao ướt sũng và rách do sóng.
Từ 28 giờ ở Vịnh Mexico đến 51 giờ 10 phút giữa bão dữ, ba ngư dân Lý Sơn không chỉ phá kỷ lục đồng hương mà còn viết lại lịch sử sinh tồn biển. Họ chứng minh: Áo phao cứu mạng, nhưng ý chí mới là thứ giữ con người sống, tồn tại trên biển cả.
(Nguồn: VnExpress, TuoiTre, VietnamPlus, US Coast Guard – cập nhật 09/11/2025)
ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN 09.11.2025





Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.