Tin sáng
1. Tất nhiên rồi, báo chí mạng xã hội cả nước đều đang hân hoan với tin này: "Hàng ngàn dân Lý Sơn đón 3 người thoát chết trên biển kỳ diệu trở về, đốt pháo hoa tưng bừng".
Nhà cháu, hôm qua đưa chậm cái ảnh cu Sanh lúc được phát hiện trên biển, đang bơi không phao không quần áo (bị sóng đánh tụt cmn tự hồi nào) lẫm liệt như một thủy thần, sáng nay đã thấy có tới 1,3 ngàn like và 1,2 ngàn bình luận, 149 chia sẻ... Nghe lệnh đây: Sau hân hoan tập thể, về, đẻ ngay 3 thằng cu nữa, rồi cứ thế nhân ra nhé.
2. Nhưng tin này thì lại ái ngại: "Bão Phượng Hoàng mạnh lên cấp 15, khả năng thành siêu bão hôm nay". Dự báo hôm nay bão có khả năng mạnh lên thành siêu bão trước khi đổ bộ vào đảo Luzon (Philippines). Sao năm nay ông bão nào cũng sẵn sàng trong tư thế siêu bão thế hả giời? Tin vui là, bão đi... ngược hướng với thường lệ, nên khả năng bỏn... tránh nước ta.
3. "Dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn: Dự toán sai làm tăng tổng mức đầu tư 309 tỉ đồng"- Phù, nhưng phát hiện muộn quá. Từ 2015, 10 năm sau mới phát hiện, các bác thời ấy hạ cánh cmn hết roài.
Tổng mức đầu tư hơn 12.188 tỉ đồng ạ. Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức kiểm điểm để xử lý trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm theo quy định đối với lãnh đạo các cơ quan qua từng thời kỳ có liên quan đến sai phạm.
4. "Bị khởi tố, TikToker 'Dù Bầu Trời' đổ lỗi do TikTok không cảnh báo"- Trông mặt thằng này lúc nó livestream chửi và khi trước công an nó khác nhau nhiều lắm. Đổ như mài, trước đấy nước ta rất nhiều rồi, nhất là... cán bộ, he he.
Còn cái thằng gì mày tao hung hăng nhất, hôm qua cũng xuất hiện "khuyên" mọi người nên có văn hóa, không mày tao với tiền nhân.
Liên quan: "Bộ Công an thông tin về các vụ án Hoàng Hường và Ngân 98". Dạo này thấy fan của hai bạn này bớt hung hăng hẳn. Nhớ hồi chỉ chê Ngân ăn nhai to quá, môi sửa xấu quá, fan cô ấy tràn vào chê nhà cháu... không biết ăn hihi.
5. "Sinh viên năm nhất bẻ trộm 8 gương ô tô định bán lấy tiền trả nợ"- Khổ quá, túng thì phải... tính, nhưng tính cách khác đi cháu. Phục vụ quán cũng 16 tới 18 ngàn một giờ, chịu khó đi, chứ đòi nhiều tiền ngay không có đâu?
6. "Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương - tác giả 'Con đường đến trường' đang nguy kịch"- Cố lên nhạc sĩ. Nhớ ổng vừa gửi tặng nhà cháu bộ sử ca 50 bài, có code QR, chỉ dí điện thoại vào là xem và nghe. Mong ông nhanh bình phục để hát tiếp "Con đường đến trường".
7. "Nhiều cán bộ xã phụ trách giáo dục nhưng chưa từng làm giáo dục"- Ahuhu ahuhu. “Không ít cán bộ quản lý giáo dục cấp xã chưa có chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong công tác giáo dục. Chỉ có khoảng dưới 50 % số công chức phụ trách giáo dục ở các xã phường có chuyên môn về giáo dục hoặc từng công tác trong ngành giáo dục.
Tuy nhiên, nhiều người trước đây chỉ phụ trách một cấp học, nay lại phải phụ trách cả ba cấp. Có những người có chuyên môn giáo dục nhưng đã chuyển sang lĩnh vực khác nhiều năm, nay quay trở lại. Điều này đã gây nên những lúng túng nhất định trong giai đoạn đầu”- Thôi thì... bèn.
8. "Campuchia phá thêm 2 ổ lừa đảo qua mạng, bắt 658 người"- Có thế chứ?
Chả liên quan nhưng thôi: "Bảo vệ trường tiểu học ở Hải Phòng tổ chức sử dụng ma túy tại nơi làm việc". Rất là bèn.
9. Hôm nay là ngày pháp luật Việt Nam, hihi, nhà cháu nhớ ngày thế chứ lị, dù hồi đi làm, rất ghét kiểu làm báo theo... ngày. Nhà cháu giới thiệu một cuốn sách khá thú vị của một sĩ quan an ninh, con của bà bạn đồng trường khác khoa ở Đại học Tổng hợp Huế. Là sách nhưng không viết về lý luận mà chia sẻ những vụ việc thực tiễn.
Là sách nhưng để đọc sách còn cần có điện thoại thông minh. Là cuốn sách có 456 trang, nhưng lại liên kết không giới hạn với các thông tin liên quan khác trên web (đã, đang và sẽ liên tục cập nhật thông tin). Cuốn sách bao gồm các quyết định giám đốc trên 5 lĩnh vực: Dân sự, thương mại, hôn nhân và gia đình, hành chính, hình sự. Phù hợp với luật sư, những người công tác ở cấp cơ sở liên quan đến lĩnh vực pháp luật và sinh viên luật có định hướng trên.
Tin chiều
1. "Đồng loạt khởi công trường nội trú liên cấp các xã biên giới"- Mụ vợ nhà cháu lúi húi ở giếng trời rau cỏ thịt cá gì đấy, nghe ti vi tường thuật, ngẩng vào: Nhẽ làm lâu rồi ông nhỉ? Ơ bà này lâu lâu có câu hay hihi.
2. "Làm rõ vụ thiếu niên 15 tuổi nghi bị điện giật chết khi qua điểm ngập tại trung tâm TPHCM"- Huhu cháu chết rồi, làm rõ thì cũng do... điện thôi. À do nước nữa, ai bảo mày ngập.
Mà qua bão vừa rồi, và trước đó nữa, mất điện tối om và cản trở rất nhiều hoạt động, nhất là thông tin liên lạc, mới thấy việc ngầm hóa dây điện là cần thiết, phỏng ạ?
Giá có cuộc tổng ngầm hóa các loại dây trên cột giống như cao tốc thì hay quá, phỏng ạ? Tất nhiên là, tốn rất nhiều tiền. Thì bắt bọn tham ô tham nhũng nôn ra.
3. "Đập tràn ở Ayun Pa bị lũ cuốn trôi một đoạn, giữa đêm bộ đội được huy động giải cứu người dân"- Là trên Gia Lai thượng đấy ạ, chứ chả phải mình Gia Lai hạ bị đâu.
Liên quan Gia Lai nhưng chắc chắn Gia Lai dưới: "Nhân viên tuần đường bị tàu hỏa tông tử vong ở Gia Lai". Rất lạ, nhẽ lại "sinh ư nghệ tử ư nghệ".
4. "Flycam cách đường bay chỉ 60-70 m, ảnh hưởng 19 chuyến bay ở sân bay Đà Nẵng"- Vấn đề là, không biết Flycam của ai, bởi "người điều khiển đã thu thiết bị và rời khỏi hiện trường"- Bắt được thằng này, chả cần hình sự, chỉ bắt nó đền 19 chuyến bay cũng đủ... vợ nó hân hoan rồi.
Nhân nói chuyện vợ, mấy anh hay hài hước Quảng Ngãi với Đà Nẵng, sau khi thở phào vì ba anh Lý Sơn được cứu, nói: Các anh này lại ngoan ngoãn vào... tù, về lại làm tù binh của... vợ. Nhưng đừng đùa, cai ngục Lý Sơn đẹp lắm. Nhà cháu đã ra và về viết "Những đôi mắt Lý Sơn". Và thực thế thì vừa có cái clip cô vợ của một trong ba người trở về. Đẹp kinh hoàng.
5. "Fan nữ mặc váy cưới đến concert G-Dragon ở Hưng Yên"- Té ra váy cưới rất nhiều tác dụng?
Đây nữa: "Giới trẻ lên đồ như "trình diễn thời trang" trước thềm concert G-Dragon".
Nữa đây: "Phương Nhi và chồng thiếu gia tình tứ ở concert G-Dragon".
Tin tối
1. "Tàu khách đưa một người ở Lý Sơn sống sót kỳ diệu vào đất liền điều trị"- Là ông Cường ạ. Ông nhảy xuống biển, nguồn cơn của sự việc. Và Sanh, người trẻ nhất, khỏe nhất, linh hồn của cuộc cầm cự trên biển giữa bão tố dữ dội gần 2 ngày đêm vẫn ở lại Lý Sơn, tức là khỏe.
Liên quan: "Bão Phượng Hoàng mạnh lên đầu cấp siêu bão"- Nhưng nhà cháu... bấm độn rồi, hình như sau khi như mọi cơn bão, đều phải ghé qua đảo Luzon (Philippines) "trình giấy", thì nó hướng về phía Tây Bắc, tức Đài Loan. Việt Nam yên tâm, thế đủ rồi. Nhưng mà như thế là cũng hơi lạ, thường nó di chuyển từ Bắc vào Nam.
2. "Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo UBND TP Cần Thơ liên quan dự án Bệnh viện Ung bướu"- Tất nhiên rồi, và nhẽ là cũng phải như thế lâu rồi. "Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ quy mô 500 giường được phê duyệt năm 2017 với tổng vốn đầu tư hơn 1.700 tỉ đồng (thực hiện bằng vốn vay ODA của Chính phủ Hungary và vốn đối ứng ngân sách), dừng thực hiện từ tháng 7-2022 do hiệp định vay hết hiệu lực, không được gia hạn".
Hôm qua họp chính phủ, thủ tướng nổi nóng với Cần Thơ, nói rất to, vì ông vào tận nơi chỉ đạo, và hai việc, giờ vẫn... đứng im. À đây hai việc này: "Tháng 11 phải mua hai máy xạ trị và làm thủ tục chuyển từ đầu tư nước ngoài sang đầu tư trong nước đối với dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, không phải đợi đến tháng 12 mới xong". Thấy đầu cầu Cần Thơ, vị lãnh đạo, chả biết chủ hay phó chủ tịch, đứng khóm róm chịu trận, cũng tội, mà cũng... đáng hihi.
3. "Hưởng ứng lời kêu gọi của chủ tịch TP Huế, người dân ra đường dọn rác sau mưa lũ"- Huế mà hihi.
Đang thấy trôi nổi trên mạng cái thư, chả biết của ai. Thư đây ạ có chi mô nơ? Ai biết nguồn gốc thư cho nhà cháu xin ạ.
Hôm qua Gia Lai tây chi viện cho Gia Lai đông: "Sáng 8-11, 180 công nhân của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai lên đường chi viện khẩn cấp cho khu vực phía Đông tỉnh, nơi bão số 13 vừa quét qua, gây thiệt hại nặng nề".
Đây nữa, "Gần 1.000 đoàn viên thanh niên Gia Lai ra quân khắc phục thiệt hại sau bão số 13"- thì cũng cho nó bằng anh bằng em.
4. "1 triệu USD học bổng Nvidia cho sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM"- Cám ơn ông Nvidia Jensen Huang. Ôi tỉ phú nhà... người ta. Có thằng cháu con ông bạn, đang làm cho Google Mỹ, đã ổn định ở nước Mỹ, yêu ông này, thi tuyển và đậu về Đài Loan làm cho ổng.
5. "Nổ bình hơi, 2 công nhân tử vong"- Mới sáng nay ạ. Hai công nhân phát hiện khu vực bồn chứa xút có dấu hiệu rò rỉ nên tiến hành xiết lại bulong bồn chứa. Do bulong bị gỉ sét nên hai công nhân lấy máy cắt để cắt bulong. Trong khi đang cắt đã tạo ra tia lửa tiếp xúc với khí hydro trong bồn chứa đang rò rỉ khiến bồn phát nổ.
Chả biết nói gì thêm? Nhưng rất buồn.
Liên quan: "5 trẻ tắm suối lúc thủy điện xả nước, 1 cháu tử vong, 1 mất tích"- Xã Trà Tập, thành phố Đà Nẵng ạ.
6. "Nhà trai vượt 600 km, lội đường đất mang sính lễ hỏi cưới cô dâu"- Tít thì rất ly kỳ nhưng nội dung thì... như mọi đám cưới thôi mà. Cưới đương nhiên là phải rước dâu, chứ nhẽ lại muốn cô dâu tự đeo ba lô về nhà mình. Hết đường ô tô thì đi bộ một đoạn tới nhà cô dâu. Nhưng chỉ thế vẫn thành được bài báo thì... tài thật he he.
Liên quan: "Diễn viên Kiều My cưới"- Đấy, cái tít độp phát thế lại nhanh hiểu, hihi.
7. "Bạn trẻ vượt 100 km lên Ba Vì chụp hoa dã quỳ trong mưa rét"- Hôm nọ nhà cháu viết bài về lễ hội hoa dã quỳ cho một tạp chí đặt, có nhắc giữa tháng 11 này, Gia Lai sẽ tổ chức lễ hội hoa dã quỳ núi lửa Chư Đang Ya, và chốt câu: "Vấn đề là cách tổ chức như thế nào, để ít nhất chúng ta cạnh tranh với... Ba Vì (Hà Nội)..."- Khà khà thế mà... đúng thật.
VĂN CÔNG HÙNG 09.11.2025




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.