jeudi 16 octobre 2025

Thái Hà - Kính tiễn nhà văn Doãn Quốc Sỹ

 

“Một tâm hồn thanh thản, đôn hậu, và cao thượng.” Ông đã thấm đẫm tâm hồn độc giả một cảm giác êm đềm và thơm tho.

Kỷ niệm đáng quý với Ông là cuốn truyện Dòng sông định mệnh, cuốn truyện tình yêu đầu tiên mà tôi đã tìm đọc để trau giồi thêm tiếng Việt năm 16 tuổi. Tôi chọn ngay cuốn sách này, đơn giản vì tên thật của tôi là Thanh Hà mang ý nghĩa dòng sông xanh - tôi được sinh ra tại Thừa Thiên Huế, miền sông Hương núi Ngự .

Nhưng chẳng bao lâu tôi đã bị cuốn hút vào câu chuyện tình lãng mạn xa xôi cách trở của Thiệu và Yến… Mối tình tử tế thủy chung. 

Trong loạt sách tôi được thầy cô hướng dẫn để tìm hiểu thêm về văn chương miền nam, có ba cuốn mà tôi vô cùng yêu thích, xem như là sách gối đầu giường : Đêm nghe tiếng đại bác của Nhã Ca, Thềm hoang của Nhật Tiến và Dòng sông định mệnh của Doãn Quốc Sỹ .

Sau ngày mất nước, trong chiến dịch bài trừ văn hóa đồi trụy đốt sách báo trước 75, tôi đã ngần ngại đốt những quyển sách quý giá như đang đốt hết những mộng mơ của tuổi mới lớn, của cái thuở “Con sông dài đi tìm ánh trăng mười sáu".

Dòng sông định mệnh là cuốn truyện sau cùng …tôi xé từng trang, vừa đọc lại trong tức tưởi, nước mắt ràn rụa và đốt …

“Sông đã ra tới biển, có còn khúc quành nào đâu ?"

Hôm nay nhắc về ông, tôi vẫn còn điều tiếc nuối. Cách đây nhiều năm, có lần tôi đã ngỏ ý với nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Hà là cháu trong gia đình của nhà văn, muốn mời ông sang Montreal làm buổi ra mắt sách. Nhưng cuối cùng vì lý do sức khỏe ông đã từ chối, và tôi đã không thực hiện được buổi tổ chức này.

Hôm qua khi nghe tin ông ra đi, lòng chùng xuống, tôi cảm thấy buồn vô hạn và vô cùng ân hận đã không cố gắng theo đuổi thuyết phục để mời được nhà văn-nhà giáo đáng kính Doãn Quốc Sỹ đến với Montreal.

“Cái ông để lại không phải chỉ là tri thức, mà cả bóng hình của một nền văn hóa. Ông dạy chữ, đồng thời khơi nguồn cho chữ trở thành đạo. Trong bóng áo mực thâm trầm ấy là cả một kiếp người dành trọn cho ngòi bút - ngòi bút đã viết nên nhân cách Sư Phạm lý tưởng.”

Với tất cả lòng quý trọng và kính phục.

THÁI HÀ 16.10.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.