Rất nhiều người phẫn nộ kêu to trên mạng xã hội, rằng không biết có thứ gì ở đất nước này chưa bị làm giả hay không?
Người trong thiên hạ làm giả và bán được mọi thứ, từ thuốc tây giả, thực phẩm chức năng giả, sữa giả, phân bón giả, mỹ phẩm giả... Giờ tới bình chữa cháy giả.
Thuốc tây giả thì không thể chữa bệnh, sữa giả hại thân thể trẻ em, phân bón giả giết chết đồng ruộng, mỹ phẩm giả khiến nhan sắc quý bà bị tẩu hỏa nhập ma ... Còn bình chữa cháy giả thì khi có cháy làm sao dập được lửa để cứu người?
Làm giả mọi thứ để lừa đảo và kiếm tiền, chính người dân giết người dân.
Chính bọn nghệ sĩ mà dân tin yêu đã làm cò mồi cho những đơn thuốc chữa bệnh giả của bọn lang băm, để hại chính khán thính giả của họ.
Mà tại sao đất nước lại toàn đồ giả vậy? Đất nước có người quản lý điều hành, đâu phải là một quốc gia vô chính phủ?
Tại sao có thực trạng bi thảm đó, dù ai cũng biết sản xuất và buôn bán hàng giả sẽ vào tù, như Ngân 98 vú bự? Tại sao họ bất cần luật pháp?
Đó là chưa nói đến lĩnh vực tinh thần như đạo đức giả, bầu bán giả, giáo dục giả và từ thiện giả, lương tâm giả, dân chủ giả...đang hoành hành xã hội.
Chả lẽ chúng ta đang sống giữa "Thời của những kẻ giết người" hay sao (* )".
Mỉa mai thay, đó chính là thời được ông chủ tịch Hội Nhà văn quốc gia xác lập là " kỷ nguyên người".
Kỷ nguyên người mà sao con người tàn ác với nhau quá vậy?
(*) Tên một tác phẩm của nhà văn Mỹ Henry Miller
NGỌC VINH 15.10.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.