Sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM tiến hành phiên trù bị. Trên báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy có trả lời phỏng vấn. Thử “đọc vị” một số điều trong phát biểu của Người-được-chọn:
1. Không có những “lời có cánh”, đi thẳng vô hai nhiệm vụ chính: “Thứ nhất, phải giữ cho mảnh đất này luôn bình yên, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, là môi trường đầu tư hấp dẫn, là mảnh đất đáng sống. Thứ hai, tập trung mọi giải pháp và nguồn lực để TPHCM bứt tốc phát triển, thực sự là cực tăng trưởng của vùng và cả nước”.
Là đã từng có và cần phải giữ, ấy là sự bình yên - cái giá trị cốt lõi, thực tế, cụ thể nhất trong đời sống của mỗi con người, ở mỗi vùng đất. Tất nhiên, để đi tới được sự bình yên, hành trình ấy, sức hội tụ phải bao hàm trong nó rất nhiều thứ. Có khi vế còn lại của nhiệm vụ thứ nhất và toàn bộ nhiệm vụ thứ hai cũng là điều kiện cần-đủ để có được sự “luôn bình yên” ấy.
Hẳn nhiên, trong sự bình yên ấy, còn có cả cách giải quyết thấu đáo, triệt để nhằm “mọi người không còn phải bận lòng nhiều về những chuyện cũ kéo dài”!
Thông điệp “bình yên” này còn được ông Quang nhắc lại trong phần cuối của bài phỏng vấn: “Tôi có một niềm tin rất mạnh mẽ về sự phát triển của TPHCM, không chỉ là sự tăng trưởng, tìm lại được vị trí dẫn dắt, là cực tăng trưởng mà còn là một thành phố bình yên, văn minh, hiện đại và ấp áp nghĩa tình”.
Yên dân đã chẳng phải là cốt yếu của tư tưởng nhân nghĩa Ức Trai từ 600 năm trước đó sao? Nhưng để dân yên thì quan cần luôn tự vấn mà soi mình để “trừ bạo” giúp dân, đừng để chính mình là đối tượng để dân vỗ tay reo mỗi khi quan bị “điếu phạt”!
2. “Tôi mong từng cán bộ, đảng viên của thành phố phải thật sự thấm nhuần phương châm phải “dám nghĩ, biết làm và dám chịu trách nhiệm”.
- Khi còn trong suy nghĩ, ủ mưu thì “dám”, có vượt trước, có lớn lao cỡ nào cũng không ai biết, chưa ảnh hưởng gì đến ai. Nhưng từ cái “dám nghĩ” ấy đến “dám làm” thì trước tiên phải “biết làm”. Muốn biết làm thì lại cần có tư duy, kiến thức, kỹ năng, phương pháp… để làm đúng, chứ cứ nhiệt tình xông lên mà… làm bậy, chỉ đạo tào lao, mất công sau đó phải đi sửa sai, dẹp bậy, tốn kém, tổn hại bao nhiêu thứ.
Bài học cán bộ phân bổ về cơ sở không đúng chuyên môn đã gây khó khăn cho cái chung và chính họ vừa qua còn đó. Ở một khía cạnh nào đó, cũng xem như là một cuộc sàng lọc không chỉ cho bộ máy mà còn liên quan đến mục tiêu, năng lực đào tạo của thành phố, nếu tính cho mục tiêu lâu dài.
3. “Niềm tin không thể xây dựng bằng lời hứa, mà bằng kết quả cụ thể: Một thủ tục hành chính rút ngắn thời gian, một cây cầu khánh thành đúng tiến độ, một khu nhà tạm được xóa đi để thay bằng mái ấm mới. Những thay đổi nhỏ nhưng thiết thực đó chính là nền móng xây dựng niềm tin”, “Và tương lai tốt đẹp không chỉ là những khẩu hiệu, những lời hứa, mà phải bằng những kết quả cụ thể từ nhỏ đến lớn, từ dễ đến khó…”
- Đó là những gì “lời dân muốn nói”, việc dân muốn thấy, điều dân muốn có để thụ hưởng và chung sức đóng góp.
Nhân đây, mấy hôm nay quan sát những chuyến thực địa của các đại biểu - đa số là lãnh đạo, cán bộ - về một số điểm di tích, mô hình tiêu biểu, trong đó có chuyến trải nghiệm metro. Ai nấy rạng ngời. Nhưng, tròm trèm 20 năm cho gần 19 km tàu điện ấy liệu có là lời nhắc nhở cho những metro số 2, số 4 và cả guồng máy công việc mà chính các đại biểu là người điều hành?
4. “Chúng ta (chỉ lãnh đạo, cán bộ thành phố) phải chịu khó kiên nhẫn lắng nghe ý kiến của người dân và doanh nghiệp, phải gần dân, sát dân hơn”, “Và tôi luôn mong người dân thẳng thắn góp ý, phản biện, đồng hành cùng thành phố”.
- Trước sự “chịu khó kiên nhẫn lắng nghe” thì lẽ nào lại không bền bỉ, tâm huyết trình bày, “thẳng thắn góp ý, phản biện”. Chỉ mong những người mang chức trách tiếp nhận ý kiến góp ý, phản biện giữ tâm thế “kiên nhẫn lắng nghe” đi kèm với kỹ năng hiểu những điều trong/sau khi lắng nghe. Chứ đừng cứ kiểu “đi tắt đón đầu”, dòm trước ngó sau, riết phát mệt hà.
…Tôi tin những điều ông Bí thư nói là thực lòng. Và mong chính quyền thành phố này thực làm, để không chỉ là phát ngôn trước đại hội hay bảng tổng kết qua một nhiệm kỳ, mà nó được nối dài bằng chất lượng sống của mỗi người dân, phát đạt của mỗi doanh nghiệp!
LÊ
HUYỀN ÁI MỸ 13.10.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.