Xem cuộc họp tại Nghị viện Do Thái (Knesset), mới thấy hòa bình tại Gaza xem ra không đơn giản.
Những người đứng đầu chính phủ Do Thái có những phát biểu nhấn mạnh vào tính thần và chủ nghĩa dân tộc. Đó không hẳn là những lời phát biểu nhằm xây dựng hòa bình.
Từ Amir Ohana đến Netanyahou đều hết sức ngợi ca Tổng thống Hoa Kỳ. Có cảm tưởng họ biết ông Trump thích gì và muốn nghe gì. Cái thái độ vuốt ve và không ngớt lời tâng bốc ông Trump xem ra hơi lộ liễu. Chưa rõ chính phủ Netanyahou có thành tâm mong muốn hòa bình hay không khi vẫn tiếp tục đe dọa đối phương.
Ngược lại ông Trump cũng không hề che giấu cảm tình dành cho Netanyahou và Israël. Ông luôn dành mọi lời ca ngợi cho Thủ tướng Israël. Thậm chí, ông còn đề nghị ân xá cho Netanyahou, bất chấp luật pháp.
Netanyahou tiếp tục đề nghị giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Hoa Kỳ. Cứ như đó là mục đích tối cao của ông Trump.
Chưa rõ phía Hamas sẽ phản ứng ra sao? Có thể cũng sẽ là những tuyên bố chất chứa hăm dọa khi họ đã từ chối giải giáp.
Chính phủ các nước Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các chính khách như Tony Blair đã đứng ra đàm phán và thuyết phục hai bên, Palestine và Israël. Tất cả dưới sự hậu thuẫn cũng như gây áp lực lên cả hai phía từ ông Trump. Nhưng liệu đó có thể mang lại hòa bình bền vững tại Trung Đông hay không, có thể còn quá sớm để có câu trả lời rõ ràng.
Tổng thống Ai Cập, Abdel Fattah al-Sissi, đã tuyên bố rằng ông Trump là “người duy nhất có khả năng mang lại hoà bình cho khu vực.”
Điều quan trọng là các con tin cũng như tù nhân đã được hai bên trao trả. Tiếng súng tạm ngừng và người Palestine vô tội có thể quay trở về mảnh đất Gaza hoang tàn và đổ nát sau hai năm chiến tranh.
Tiếng súng tạm ngừng trong sự reo hò, vui mừng của người dân hai bên và trong sự hài lòng, đắc thắng của các chính khách…
Nhưng cho đến bao giờ?
LÂM BÌNH DUY NHIÊN 13.10.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.