samedi 16 août 2025

Lâm Bình Duy Nhiên – Alaska : Khó tiên đoán những nước cờ

 

Thụy My cập nhật : Cuộc họp Trump-Putin đã kết thúc sau ba tiếng đồng hồ, vào lúc 0 giờ 30 phút (giờ Paris) 

Một cách công tâm, phải nhìn nhận rằng Nga của Putin hành xử điềm tĩnh và dứt khoát. Họ không nói thừa, dẫu bị rơi vào thế khó.

Putin có một chiến lược gia tầm cỡ, đó là Sergueï Lavrov, Ngoại trưởng. Ông này rất mưu mô, ít nói, lạnh lùng nhưng dường như hiểu rõ các chính trị gia hàng đầu của phương Tây từ hơn hai thập kỷ. Khó có ai có khả năng để thương thuyết với Lavrov !

Hôm nay, Sergueï Lavrov đã đến Alaska trước Putin. Ông ta mặt một cái áo T-shirt có hai chữ “CC” rõ ràng. Không khó nếu đoán được cái logo bị che một phần bởi áo veste, đó là “CCCP”, tên của Liên bang Xô viết trước khi bị xóa sổ !

Theo Putin từng phát biểu vào năm 2020, “sự sụp đổ của Liên bang Xô viết là một thảm trạng chính trị lớn nhất của thế kỷ 20”. Ông ta cũng không ngừng khơi dậy những hoài niệm và tiếc nuối về Liên Xô.

Cho nên việc Sergueï Lavrov mặc áo có dòng chữ CCCP bước xuống sân bay Mỹ là điều chắc đã được toan tính trước. Không cần biết kết quả cuộc đàm phán ra sao, nhưng chắc chắn người Nga đã dành được một chiến thắng tâm lý lớn trước người Mỹ và phương Tây, khi làm sống dậy hình ảnh của Liên Xô, của thế giới lưỡng cực, khi hai siêu cường đối đầu trong chiến tranh Lạnh !

Hai máy bay B-2A Spirit có mặt tại căn cứ quân sự Andrews để chờ Putin, như thông điệp phô trương sức mạnh quân sự vượt trội của người Mỹ đối với Nga. Tuy nhiên, Putin có lẽ thừa hiểu và cũng chẳng ngại ngùng gì khi đã hơn 3 năm “phớt lờ” mọi trừng phạt của phương Tây.

Ông Trump có nhấn mạnh, nếu ông ta không thấy được thiện chí hòa bình trong ánh mắt và lời nói của Putin, ông sẽ đơn phương chấm dứt cuộc họp thượng đỉnh, được cho là “lịch sử” !

Khó tiên đoán được các nước cờ của Putin và thái độ của người Mỹ. Tuy nhiên, mong ông Trump và các cố vấn, cương quyết và dứt khoát một lần, trước mọi toan tính hay mưu đồ của Putin nhằm thôn tính lãnh thổ của Ukraina.

Lịch sử hay không, hậu thế sẽ phán xét nhưng bản lĩnh và tầm vóc của một chính trị gia luôn được thể hiện đúng lúc trong những thời khắc khốc liệt nhất !

Putin được mời đi chung xe hơi với ông Trump !

Một sự kiện “lịch sử” vì dường như chưa có một Tổng thống Hoa Kỳ nào mời một nguyên thủ quốc gia khác đi chung Cadillac One…

Putin được ông Trump vỗ tay chào mừng khi đón tiếp trên thảm đỏ. Hơn 1.200 ngày chiến tranh Ukraina, Putin không thể công du tự do vì ICC ra lệnh bắt giữ nhưng hôm nay lại được đón chào tại Mỹ với dòng chữ lớn Pursuing Peace ! Ông Trump đang “theo đuổi hòa bình” tại Alaska nên muốn tạo thế cân bằng và giữ thể diện cho Putin khi đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn.

Putin tươi cười rạng rỡ. Cứ như thể hơn 3 năm chiến tranh và hàng chục ngàn người Ukraina bị giết chết, hơn 50 ngàn trẻ em Ukraina bị mất tích…không có một trọng lượng nào trong ánh mắt của Putin.

Cuộc họp có thể kéo dài đến 7 tiếng hay chỉ sau vài chục phút.

LÂM BÌNH DUY NHIÊN 15.08.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.