dimanche 10 août 2025

Huỳnh Chí Viễn - Lại là AI

 

Từ khi ChatGPT và AI ra đời, con người càng lúc càng lạm dụng những công cụ này để bịa ra vô số chuyện tầm phào nhảm nhí, ẩn dưới mác những câu chuyện "nhân văn" và "thấm đẫm tình người". 

Chúng nhiều đến mức thậm chí có lúc tôi muốn lập ra một trang riêng chuyên bóc phốt các bài viết và hình ảnh do AI bịa đặt.

Hai ngày nay lướt qua Facebook của một số nhân vật cũng có tiếng tăm thấy những bài viết này, vừa tức cười vừa cảm thấy khó chịu. Tôi cá rằng người chia sẻ bài viết này không phải là fan, thậm chí chẳng nghe nhạc của Sir Paul McCartney, Phil Collins hay Sir Elton John. Họ chỉ thấy bức hình có dàn sao lớn ngồi hát với nhau trong bệnh viện với một câu chuyện cảm động là tùy tiện đưa lên trang của mình để nhận like nhận tim. Và những người thả like, thả tim rồi vào comment "cảm động quá", "nhân văn quá" hầu hết cũng chả biết ba ông này là ai.


Tôi cá quá nửa trong số họ cũng chỉ đọc sơ sài, thấy hình ba ông già ngồi hát với nhau bên giường bệnh là họ đã đủ "xúc động" rồi. Thời buổi này cảm xúc và sự thật là thứ gì đó rất rẻ tiền, thậm chí là vô giá trị. Ai cũng có thể dùng AI chế ra mấy tấm hình vớ vẩn, bịa ra câu chuyện nhảm nhí để câu like câu view, câu cảm xúc và đạo đức.

Sở dĩ tôi nói câu chuyện và những tấm hình này là giả 100 % chỉ bằng cái nhìn đầu tiên, vì đối với những người yêu nhạc The Beatles, ai cũng biết Sir Paul McCartney chơi đàn bằng tay trái. AI không biết điều này nên khi tạo hình ảnh này đã cho ông chơi đàn tay phải như bao người khác. 

Hơn nữa Phil Collins vốn không ưa Paul McCartney, vì ông có cảm giác không được Paul tôn trọng và phớt lờ trong những lần gặp mặt. Chuyện bất hòa đó đúng là nếu không tìm hiểu sâu thì có thể không biết, nhưng vụ Paul chơi đàn bằng tay trái thì nó rõ như ban ngày. Chỉ có người "giả bộ hâm mộ" nhưng chưa thực sự nghe nhạc của The Beatles hoặc Sir Paul McCartney mới không biết thôi.

Có thể tôi sẽ không ngăn cản được những kẻ chuyên dùng AI để viết những câu chuyện bịa đặt vớ vẩn, và càng không cản được những người tin vào chúng. Xét cho cùng, trước giờ con người chỉ nghe và tin những gì hợp ý với họ mà bất chấp điều đó là đúng hay sai, tốt hay xấu.

Có một người đàn anh từng dạy tôi khi tôi còn là một thanh niên đầy nhiệt huyết và chưa trải sự đời rằng: "Rồi một ngày em sẽ hiểu thế giới này không cần sự thật. Họ chỉ cần những cái họ thích và tôn sùng chúng là sự thật. Kẻ càng nói thật càng bị ghét, còn kẻ biết cách lấy lòng đám đông mới là kẻ được yêu quý." Càng ngẫm, tôi càng thấy đúng.

Riêng tôi, tôi vẫn giữ nguyên tắc của mình: không viết theo trend, không bịa chuyện ra để viết, không viết những gì mình không hiểu, không chắc và chắc chắn là không dùng AI để viết.

HUỲNH CHÍ VIỄN 10.08.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.