dimanche 10 août 2025

Dương Quốc Chính - Dùng AI để lòe thiên hạ

 

Với thời đại AI này thì mình thấy con người giỏi, dốt hơn nhau chỉ ở hai yếu tố. Một là gói thuê bao cao cấp hay thấp (plus hay pro hay free..., gói càng đắt càng thông minh và nhiều dữ liệu), hai là trình độ prompt sao cho chuẩn.

Một thì chỉ là vấn đề tiền bạc, cũng không quá đắt. Hai là có chút trí tuệ, cũng không quá khó, chỉ cần biết diễn đạt chính xác, học Văn không dốt ở trình độ trung học cơ sở là được và tốt nhất là không học chuyên Văn (dẫn đến prompt dài dòng và vô nghĩa!).

Cảm thán khi đọc loạt bài của một vài "nhà dân chủ, phản biện xã hội" bằng AI, ngày lên 5-10 tút 100 % dùng ChatGPT! Mình ngửi văn AI mất 30 giây.

 Đau lòng và buồn cười nhất là fan của nhân vật đa số không biết, vào bình luận ca ngợi ầm ĩ, còn nhân vật thì im lặng tận hưởng! Chính ra fan kiểu này lại hạnh phúc, vì không biết là bị lừa. Chứ hồi trẻ mình tâm sự với gái nhiều khi rất đau nòng, vì thấy họ văn vở!

Mình thấy bây giờ, với nhiều người, họ không còn tự tin đăng bài nếu chưa được AI trang điểm lại lời văn. Y chang các mẹ không dám đăng ảnh nếu chưa qua app xử lý, là lượt lại, hoặc đăng ảnh mặt mộc. Rồi sẽ có tình trạng fan bị sốc khi gặp idol bên ngoài, khi chứng kiến khả năng ngôn ngữ và kiến thức của idol trực tiếp. Cũng giống như fan gặp idol nữ xinh đẹp ở ngoài đời thì sốc nặng.  

Ảnh minh họa là gói free, nên cập nhật kém và có thể ngu. Cuối cùng là sống ở trên đời ăn nhau ở gói cước mà thôi!

DƯƠNG QUÔC CHÍNH 10.08.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.