dimanche 19 janvier 2025

Võ Xuân Sơn - Đau lòng

 

Hồi đó, có vụ một bà mẹ tự tử, với mong muốn có tiền phúng viếng để cho con đi học. Hôm nay, đọc bài báo về vụ nghi phạm Vương giết cả nhà vì muốn giải thoát cho họ vì quá nghèo.

Người ta nói bần cùng sinh đạo tặc. Nhưng ở đây, có lẽ anh Vương không dám làm “tặc”, nên trở thành kẻ giết người.

Tại sao anh bần cùng? Tôi không biết hoàn cảnh của anh. Nhưng có rất nhiều loại “tặc” đang bủa vây cuộc sống của chúng ta, bần cùng hóa người dân.

Ngoáy mũi tặc, “giải cứu” tặc, “bánh mì” tặc… và đủ thứ tặc đang hoành hành, nhất là dịp gần Tết (có thể gọi là “Tết tặc”) như mấy ngày nay, mà các doanh nghiệp luôn phải “tươi cười trước mặt, đấm c*c sau lung”, để có thể tồn tại, để có thể nuôi được nhân viên. Nếu “tặc” nhiều quá, thì sẽ có nhiều người bị bần cùng hóa, và sinh ra “tặc”, nhưng là loại “tặc” khác.

Thôi thì nếu không chọn “tặc” để giải thoát, thì cái chết cũng là một cách giải thoát. Giá như anh Vương ấy chỉ tự giải thoát mà không “giải thoát” cho mẹ, vợ và các con, thì người ta sẽ thương anh, và căm thù bọn “tặc” đã đẩy anh và gia đình đến mức bần cùng.

VÕ XUÂN SƠN 18.01.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.