Nghiệp cầm bút, có được thành công là do may mắn, phải gánh thất bại là do rắp tâm. (Đấy là trong trường hợp bạn phải có tố chất, thực tài). Kinh nghiệm cá nhân của tôi là thế.
Hôm qua tôi không biết cô Vi Thùy Linh, tác giả bài thơ "Hưng Yên bay lên" kia có phải đúng là một cô làm thơ cùng tên chuyên nhận mình là người quân tử hào sảng và dội bom tin bạo hành tinh thần kia không.
Hôm nay thì tôi hiểu, chính là cô ấy!
Tôi không hề nhắc đến tên của một ai cụ thể, chỉ là cảm xúc chân thực nhất khi đọc văn bản được mặc định là "thơ" trên mạng xã hội kia thôi. Đó là quyền của người đọc, khi các vị đã cho nó xuất hiện một cách chính thống trên nền tảng truyền thông nhà nước.
Tôi ngưỡng mộ anh Tô Lâm (phát ngôn mang tính danh dự cá nhân tôi). Vì thế mà tôi thấy ngượng với tư cách nhà thơ Việt Nam, về kỹ năng triển khai thi pháp của đống ký tự này và có phần ngượng hộ người được tung hô vì bị động phải vào vị trí này. Cảm xúc mạnh nhất, tức thời của tôi là NGƯỢNG. Tất cả chỉ có thế thôi.
Nhưng, quy kết quyền được phát ngôn bày tỏ chính kiến của độc giả ; và cảnh cáo, đe dọa bằng tin nhắn kiểu quy chụp thế này xem ra có dấu hiệu vi phạm pháp luật rồi đây...
Ngoài 40 tuổi rồi, phải trưởng thành mà tự chịu trách nhiệm đi chứ?
PHAN HUYỀN THƯ 18.01.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.