"Công chúa" Xuyên Việt Oil là người rất chịu chi và chịu chơi. Cứ khen nàng đẹp và kêu một tiếng công chúa, hai tiếng công chúa kiểu gì cũng có quà.
Tỉ như cái hôm nàng Oil đi cùng ca sĩ "Hồng Hài Nhi" dự sinh nhật con một ca sĩ. "Hồng Hài Nhi" nói "ăn món này đi em cho da đẹp".
- Kêu công chúa mới ăn, giận, giận...
- Công chúa ăn món này cho đẹp da.
- Công chúa uống tí rượu vang cho hồng đôi má nhé...
Thằng bé thấy ngộ quá cũng bập bẹ "công chúa".
Nàng Oil ngay lập tức thưởng cho bé 50 triệu.
- Con gọi cô một tiếng công chúa nữa cô cho con 100 triệu.
Thằng bé, chưa hiểu chuyện đời nên bỏ chạy mất.
Lần khác khi ăn tiệc với gia đình chị Bảy, chị Ba...đám cháu thấy túi xách của nàng Oil đẹp quá nên mượn, trầm trồ chuyền tay xem.
Nàng Oil đếm đầu người rồi book đủ túi xách, mỗi cái trên 300 triệu chứ bi nhiêu.
"Xui cho Lan", hành động đẹp này làm một khách quý cũng là chị đẹp khó chịu.
B.T.T. Hờ vai vế, quan hệ chẳng kém gì chị Nhàn, nghe nói chị đẹp đang xui đại gia tộc bà Tư Hường kiện nhau, chẳng biết đúng không. Nhưng chắc chắn là chị đẹp không chịu nổi khi thấy chị đẹp khác nổi trội hơn mình.
Thế là nàng Oil dính chưởng.
Mà chị đẹp B.T.T. Hờ xấu tính thật.
Hồi người đẹp Hoa Tháng Năm ra Đà Nẵng dự sinh nhật lãnh đạo. Nàng bỏ ra mấy tháng thuê người dạy hát bài chòi để hát tặng anh nuôi.
Anh nuôi xúc động lắm nhưng cuộc đó không thành vì bị chị đẹp B.T.T. Hờ đâm chọt.
Người đẹp Hoa Tháng Năm quay lại với anh kết nghĩa là phó chủ tịch Tài rồi sau đó cả hai cùng vào tù.
Nghe đồn chị đẹp B.T.T. Hờ ngoài tật ganh tị còn rất xui.
Chuyện còn dài, ô mê ly...
HOÀNG LINH 17.01.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.