vendredi 9 août 2024

Lê Xuân Nghĩa - Cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk đã đánh sập hình tượng Putin vĩ đại

 

Người Nga đang cực kỳ tức giận khi lần đầu tiên, kể từ sau năm 1944 đến nay, đây là lần đầu tiên Nga bị một quốc gia khác “xâm lược”.

Họ nói rằng những lời cam kết sẽ bảo vệ Nga của Tổng thống đâu rồi? Một siêu cường mà không thể tự bảo vệ được mình sao? Còn các blogger quân sự của Nga thì giận dữ cáo buộc sự bất tài đến kinh ngạc của các quan chức hàng đầu chính quyền.

Cuộc tiến quân qua biên giới Nga của Ukraine cũng đã khiến Tổng thống Putin choáng váng. Ông ta triệu tập khẩn cấp Hội đồng An ninh Quốc gia chủ yếu là để trách cứ và trút giận, với biểu cảm thật sự nghiệt ngã.

Ai cũng hiểu rằng Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga không phải để tìm kiếm chiến thắng, hoặc có mục đích chiếm cứ lãnh thổ. Mà ở đó, Kiev muốn chứng minh cho Nga rằng Ukraine không sợ hãi và chịu khuất phục trước Nga.

Ukraine cũng cho người dân Nga thấy rõ hơn về Tổng thống của họ. Đồng thời chứng minh cho Mỹ và đồng minh một sự thật rằng Nga không mạnh như những gì họ tuyên truyền, và thực tế Nga không thể làm được bất cứ điều gì, kể cả sử dụng vũ khí hạt nhân. Không chỉ vậy, Ukraine còn muốn gửi thông điệp đến Mỹ và EU rằng không có gì có thể ngăn cản họ chiến đấu vì chủ quyền quốc gia, vì độc lập dân tộc, vì lòng tự trọng và danh dự của Tổ quốc

Tất nhiên là Ukraine không thể tránh khỏi thiệt hại, sớm muộn cũng sẽ rút quân. Nhưng cuộc tấn công này không chỉ phơi bày sự yếu kém của Kremlin và quân đội Nga, cũng như hệ thống phòng thủ biên giới. Mà nó còn phá nát hình ảnh của Tổng thống Putin - một huyền thoại được sinh ra để bảo vệ những người dân Nga, được Điện Kremlin xây dựng một cách chiến lược, bài bản, cẩn thận và chu đáo.

Hết rồi những lời ca ngợi một Putin vĩ đại đã làm hồi sinh một nước Nga vĩ đại chỉ trong hơn 20 năm.

LÊ XUÂN NGHĨA 08.08.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.