vendredi 3 juin 2022

Lưu Trọng Văn - Tập...nói

 

Báo Dân trí rút "tít": "Chồng suốt ngày khen hàng xóm xinh đẹp cũng là bạo lực gia đình" . Đây là nguyên nhân gây sóng dư luận chê bai đại biểu Quốc hội Phan Thị Mỹ Dung.

Thực ra bà Mỹ Dung, phó giám đốc Sở Tư pháp Long An, ủy viên Ủy ban Tư pháp Quốc hội phát biểu nguyên văn như sau:

"Chồng đi làm về nhà nhưng im lặng suốt, không nói gì cả, hoặc suốt ngày khen hàng xóm xinh đẹp, chu đáo; rồi "giận cá chém thớt", giận dỗi vô cớ... cũng là hành vi bạo lực gia đình, làm cho đối tượng bị tác động khủng hoảng về mặt tâm lý".

Phát biểu nguyên văn như trên rõ ràng có mức độ chênh  so với cái "tít" mà báo Dân trí đã rút.

Tuy vậy là một luật gia, bà Mỹ Dung phải hiểu từng câu chữ phát ngôn liên quan đến luật phải được cân nhắc. Bà Mỹ Dung lẽ ra phải chuyển câu nói có thể gây tranh cãi và chưa được luật hóa trên thành câu hỏi:

"Chồng đi làm về nhà nhưng im lặng suốt, không nói gì cả, hoặc suốt ngày khen hàng xóm xinh đẹp, chu đáo; rồi "giận cá chém thớt", giận dỗi vô cớ... làm cho đối tượng bị tác động khủng hoảng về mặt tâm lý, có phải là hành động bạo lực gia đình?"

Chắc chắn với câu hỏi đặt vấn đề như thế bà Dung không bị cộng đồng mạng lên tiếng mỉa mai hài hước. Và đương nhiên báo Dân trí cũng không thể dựa ý, tóm gọn ý để rút thành cái "tít"... giật gân.

Mới hay đại biểu Quốc hội ra trước diễn đàn nói điều gì phải nghĩ đâu đó đã.

Nói chung là phải tập... nói đã.

Khổ vậy đó, lẽ nào câu cửa miệng của dân gian nói về giáo dục trẻ "tập ăn tập nói..." lại ứng cho không ít vị mang danh là đại biểu của... đảng tại Quốc hội hả giời?

LƯU TRỌNG VĂN 01.06.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.