jeudi 14 avril 2022

Mạnh Quân - "Cá bự" ngành ngoại giao bị bắt gây choáng váng

 

Trong các vụ bắt bớ gần đây, vụ bắt ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chiều tối nay có lẽ là một vụ bắt đích đáng nhất.

Với người làm trong ngành ngoại giao thì đây là vụ gây choáng váng. Vì từ trước đến nay trong lịch sử ngành này, chưa có một quan chức cấp cao nào làm đến chức vụ Thứ trưởng bị khởi tố, bắt giam như vậy cả.

Nhất là với tội danh nhận hối lộ trong một vụ việc quá bê bối, thực sự đã gây phẫn nộ trong dư luận.

Nó cho thấy sự quyết tâm cao của lãnh đạo Nhà nước trong việc làm trong sạch ngành ngoại giao, kể từ khi khởi tố bắt giam cả nhóm lãnh đạo Cục Lãnh sự, bao gồm cả Cục trưởng, Cục phó của Bộ này.

Và cũng khiến cho người dân thực sự hả giận. Vì việc tham nhũng, ăn tiền với con số rất lớn trên nỗi khổ, hoạn nạn của người dân thời kỳ dịch covid là đỉnh cao của sự khốn nạn mà một nhóm quan chức lãnh đạo của một cơ quan nhà nước đã dám làm.

Tuy nhiên, nhìn vào lịch sử một loạt các vụ bê bối khác  như các vụ buôn lậu sừng tê giác, buôn lậu thuốc lá, rượu, xì gà..của một số cán bộ ngoại giao  mấy năm qua. Rồi liên tục các vụ tố cáo tham nhũng, ăn tiền khi làm thủ tục visa cho kiều dân Việt ở nhiều sứ quán nước ngoài...Có thể thấy, nạn tham nhũng trong ngành ngoại giao nó đã ăn rất sâu. Không chỉ có vụ này và không phải là ngày một, ngày hai.

Cùng với việc khởi tố, bắt giam ông Tô Anh Dũng, việc rà soát, thanh tra, điều tra, thiết lập cơ chế giám sát chặt chẽ hơn nữa các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài; các cục, vụ...của bộ này trong nước, là những việc cần làm, một cách có hệ thống.

MẠNH QUÂN 14.04.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.