dimanche 3 avril 2022

Huỳnh Hòa Bình - Nền giáo dục tồi tệ chính là thủ phạm

 

Tại sao trẻ con Việt Nam không được như trẻ con nước khác ?

...Không cần nhiều tiền để học thêm đủ thứ, không cần học thêm cũng hiểu và làm được bài tập ở trường.

Không cần chỉ biết có cắm đầu học đủ thứ thì lớn lên vẫn trở thành một người tự tin, độc lập, có kỹ năng sống. Có nền tảng văn hóa vững vàng để bước vào xã hội, có thể tự lo cho mình không bị đói khổ...

Dạy con vô cùng khó, vô cùng gian nan với các bậc cha mẹ ngày nay. Bởi gia đình nào gần như cũng chỉ có một hoặc hai con, trẻ được đầy đủ quá nên thiếu nhận thức, thiếu nghị lực.

Còn xã hội ngoài kia ngày đòi hỏi trẻ lớn lên ngày cần nhiều kỹ năng. Bởi một nền giáo dục tồi tệ dồn áp lực lên trẻ và cha mẹ.

Lòng cha mẹ thênh thang như trời biển. Xin đừng đổ tội trách móc. Hãy cầu nguyện cho người ra đi, chia buồn với người ở lại. Nỗi đau không cần nói cũng quá mênh mông. Bài học: hãy biết tự nhìn ra và thay đổi. Thay đổi từ chính gia đình và phải là nền giáo dục, xã hội nữa.

HUỲNH HÒA BÌNH 02.04.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.