dimanche 3 avril 2022

Hoàng Linh - Khổ sai trong tháp ngà

 

Những đứa trẻ bán vé số mơ được ăn gà rán KFC cũng như mơ được đến trường,  không thể hiểu được chuyện một học sinh con nhà giàu, học trường danh giá có thể tự kết thúc chính mình như vậy.

Nhưng chắc rằng ông bộ trưởng bộ Giáo dục Đào tạo và những bộ trưởng tiền nhiệm phải biết: đó là hậu quả của nền giáo dục khổ sai, biến học sinh và cả phụ huynh thành những nô lệ của thành tích, của những kỳ thi chẳng biết để làm gì.

Không biết đêm qua các ông có tự vấn gì không hay vẫn ngủ ngon.

Ngành giáo dục liên tục đổ cả đống tiền ra để cải cách, nhưng cái mới luôn tệ hơn cái cũ và chỉ xoay quanh các kỳ thi.

Đánh giá con người chỉ qua số điểm hoặc chủ yếu là số điểm.

Cả nước là một lò luyện thi khổng lồ, thi để lấy thành tích chứ không biết để làm gì. Khi mà học sinh hoàn thành bậc học phổ thông nhưng không thể áp dụng kiến thức để làm một công việc cụ thể nào.

Các em thạo giải đề thi nhưng kỹ năng sống rất kém, yếu ớt, mong manh trong cái tháp ngà do người lớn và ngành giáo dục dựng nên.

Học sinh hụt hơi với các kỳ thi, phụ huynh cũng nơm nớp lo sợ con thi không đạt, không giỏi và không ít người tạo áp lực học tập cho chính con em mình.

Đi tìm thủ phạm cụ thể cho hai kết thúc đáng tiếc sẽ gây tranh cãi, nhưng nguyên nhân sâu xa chính là nền giáo dục khổ sai loay hoay với thi đua và  chạy theo thành tích.

Những đứa bé bán vé số vậy mà may mắn là không phải bị áp lực bởi nền giáo dục đó.

Chúng chỉ phải chạy, chạy thật nhanh để bán hết vé trước giờ xổ số.

Thiên đường là vậy sao?

HOÀNG LINH 02.04.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.