jeudi 14 avril 2022

Chiến tranh Ukraina: Quân ly khai Lugansk hy vọng sớm sáp nhập vào Nga


Đăng ngày:

Đặc phái viên Anissa El Jabri hôm nay 14/04/2022, có mặt tại Lugansk cùng với quân đội Nga, gởi về bài tường trình :

« Vào được nước cộng hòa tự phong Lugansk đối với một người không phải cư dân thường trú là chuyện rất hiếm hoi, vì biên giới được giám sát rất chặt chẽ. Nhưng từ 24/02, ngày khởi đầu ‘’chiến dịch quân sự đặc biệt’’ theo cách gọi của Kremlin, những đường biên này đã được đẩy ra xa, theo như chính quyền cộng hòa tự phong Lugansk cho biết.

Nếu được quân đội Nga hộ tống, người ta có thể vượt qua chiếc cầu có những hàng rào sơn hai màu xanh và vàng bắc ngang dòng sông, từng là biên giới ngăn cách với vùng lãnh thổ do chính quyền Ukraina kiểm soát.

Cách đó vài chục mét, là những ống khói và đường dây của nhà máy điện Chtastia, cơ sở quan trọng trong việc cung cấp điện cho địa phương và các nhà máy của vùng này. Nhà máy không bị hư hại, nhưng bị bỏ hoang và lực lượng ly khai thân Nga nói rằng bị phía Ukraina gài mìn.

Trước nhà máy mang tính biểu tượng này, mà Léonid Passetchnik, người đứng đầu nước cộng hòa tự xưng đã thông tin về bước tiến của lực lượng ly khai. Ông nói : « Hôm nay, đa số lãnh thổ của nước cộng hòa đã được giải phóng khỏi các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa Ukraina ».

Tại Lugansk cũng như tại Donetsk, các lực lượng ly khai muốn nắm trọn quyền kiểm soát vùng Donbass. Lugansk chừng như đi trước một bước, với một dự án cho tương lai rất cụ thể. Ông Passetchnik nói tiếp : « Trong tương lai, tôi tin chắc chắn rằng sẽ đến lúc Lugansk thành một bộ phận của Liên Bang Nga. Chúng tôi đang hướng về việc hội nhập với Nga ».

Cách đây hơn hai tuần, ông Léonid Passetchnik cũng đã nêu ra việc trưng cầu dân ý để gia nhập Liên bang Nga. Sau đó ông tuyên bố chủ đề này hãy còn « quá sớm ». Nhưng mục tiêu thống nhất với Nga chừng như đã quá rõ. »

Tại Kharkov thuộc miền đông bắc, bốn thường dân thiệt mạng và ít nhất 10 người khác bị thương trong vụ oanh kích của Nga hôm qua 13/04. Tỉnh trưởng Kharkov, Oleg Synegoubov, tố cáo quân Nga dùng pháo hạng nặng tấn công vào khu dân cư để sát hại thường dân. Là thành phố lớn thứ nhì của Ukraina với 1,5 triệu dân trước chiến tranh, Kharkov nằm cách biên giới Nga khoảng 40 kilomet. Tuy những trận đánh dữ dội diễn ra từ nhiều ngày qua, nhưng lực lượng Ukraina vẫn kiểm soát Kharkov. 

Tại Dnipro, thành phố kỹ nghệ lớn miền đông Ukraina, xác của hơn 1.500 lính Nga vẫn nằm trong phòng lạnh nhà xác mà không ai ngó ngàng đến. Phó thị trưởng Mikhail Lyssenko hôm 13/04 khi trả lời cơ quan truyền thông tiếng Nga Nastoiachtchee Vremia khẳng định ông hy vọng « những bà mẹ Nga sẽ đến nhận xác con mình ».

Matxcơva luôn kín tiếng về những thiệt hại từ khi khởi đầu cuộc xâm lăng Ukraina. Thông cáo mới nhất hôm 29/03 nói rằng có 1.351 lính Nga tử trận và 3.825 bị thương, nhưng phát ngôn viên Kremlin tuần rồi nhìn nhận Nga « đã chịu thiệt hại nặng nề về quân sự ».

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.