mercredi 10 novembre 2021

Lưu Nhi Dũ - Mấy câu "chất vấn" nêu... cho vui

 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đang trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Là công dân, tui biết các đại biểu là "tinh hoa" của đất nước sẽ thay mặt cử tri nêu các câu hỏi chất vấn vì dân, vì nước. Nhưng cũng xin nêu mấy câu hỏi... cho vui, vì biết rằng chẳng bao giờ đến với Quốc hội.

1. Thưa, chúng ta có chậm trong chuyển hướng "chiến lược vaccin" hay không, bởi Việt Nam rất chậm trong tiếp cận với vaccin. Và nếu không có vaccin viện trợ, chắc giờ đây đại dịch đã khác hơn nữa, nguy hiểm hơn nữa. Vậy ai chịu trách nhiệm?

2. Thưa, tại sao ngay trong đợt tiêm vaccin đầu tiên trong dân, lại chưa cho tiêm người trên 65 tuổi? Trong khi nhiều nước vẫn ưu tiên cho tuyến đầu + người già + người có bệnh nền? Đã có bao nhiêu người già, người bị bệnh nền chết vì dịch Covid-19 do không được tiêm vaccin sớm?

* Còn một câu nữa muốn chất vấn Chính phủ, nhưng nghĩ các đại biểu là những "tinh hoa" của đất nước, nên chắc rồi cũng nêu ra thôi.

Câu hỏi đại khái như vầy (cứ lấy tui ra làm ví dụ đi): "Nếu cán bộ cỡ như tui (chuyên viên chín hết bậc), mà ăn uống xa hoa trong mùa đại dịch, thì có bị gì không?"

Xin hết ạ. Xin cảm ơn Quốc hội!

LƯUNHI DŨ 10.11.2021

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.