“Thôi thôi anh ơi, em đau lắm rồi!”
“Em đau lắm rồi!”
“Em đau lắm rồi, chảy máu rồi, làm ơn!”
Và tiếng van xin thảm thiết ấy lạc đi với tiếng roi quất vào người rất mạnh, rất vang của đứa trẻ mồ côi bị hành hạ tại chùa Bầu (Phật Quang Tự), tỉnh Phú Thọ. Có 5 đứa trẻ như vậy bị bạo hành chứ không phải một. Chúng bị túm tóc, dúi đầu, quất roi như vậy trên clip.
Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối tượng bạo hành tên là Phạm Thế Duy (hoặc N.T.D, pháp danh Đức Hữu). Duy được giao quản lý đời sống sinh hoạt của các chú tiểu. Năm đứa trẻ được đưa đi giám định thương tật. Theo thông tin từ chùa này, đối tượng bạo hành trẻ em là một phật tử cạo đầu đến làm công quả chỉ 3 tháng nay, không phải nhà sư (Tỳ-kheo) như các thông tin sai lệch ban đầu trên mạng xã hội.
Đây là một con thú đội lốt người!
Và tuy nhà chùa nói rằng họ “không thể cổ súy cho hành động như vậy” nhưng tôi không tin!
Có rất nhiều điều khiến tôi không tin lời nói ấy vì cảnh tra tấn trẻ em ấy rất… chuyên nghiệp. Nếu là một nơi quản lý tốt, việc đầu tiên là cấm bất kỳ ai bạo hành trẻ em dù là thể chất hay tinh thần. Nếu không có clip làm bằng chứng thì có lẽ những đứa trẻ sẽ bị bạo hành đúng lúc khi các sư “đi vắng”.
Tôi càng không tin khi xem clip Thượng tọa Thích Thanh Lâm-trụ trì chùa Bầu, nói rằng đánh bằng roi “không phải sự thật” mà là”vỏ cây”. Với kinh nghiệm cá nhân của mình, tôi cho rằng không có thứ “vỏ cây” nào tạo tiếng vụt xé gió như vậy! Và với bất cứ đứa trẻ nào bị hành hạ như vậy mà “vẫn vui vẻ bình thường” như ông Thích Thanh Lâm tuyên bố thì chính tuyên bố ấy mới rất bất bình thường!
Nói như vậy đúng là vọng ngữ!
Mọi người có thể xem clip ông Thích Thanh Lâm để hiểu hơn vì sao tôi có cảm giác không tin tuyên bố này của ông ta.
Nếu có ai từng xem clip những chú tiểu là trẻ mồ côi chúc sư Minh Đạo “sống dai như đỉa” và nụ cười sảng khoái của sư cùng đám trẻ, sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc của mái ấm ấy.
Nó khác hoàn toàn cách trả lời ráo hoảnh của ông Thích Thanh Lâm!
Có rất nhiều đứa trẻ mồ côi không phải vì cha mẹ mất mà vì bị cha mẹ bỏ rơi. Những đứa trẻ ấy không những thiếu tình thương gia đình mà còn có nguy cơ bị bạo hành thể chất và tinh thần.
Kể cả là những bạo hành ở nơi được gọi là Phật Quang hay “mái ấm tình thương”…
MAI QUỐC ẤN 11.08.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.