Gã trọc Vũ Thế Duy, quê Khánh Hòa, bằng một cách nào đó vào được chùa Bầu tận ngoài Vĩnh Phúc xa xôi để tu luyện,
Bằng một cách nào đó tu luyện gần cả năm nay trong chùa Bầu (Phật tử khẳng định thế), nhưng trụ trì chùa và ban truyền thông của chùa Bầu bảo với báo chí là mới ăn nhờ ở đậu,
Bằng một cách nào đó hành hạ lũ trẻ như thời trung cổ, mà lúc hành hạ thì hệ thống sư sãi nhà chùa lại đi đẩu đi đâu không rõ,
Bằng một cách nào đó, hắn ta dùng cây roi được thiết kế công phu chuyên dụng, nhưng qua miệng trụ trì Thích Thanh Lâm lại trở thành cái vỏ cây…
Một kẻ với thông tin mịt mờ, nhà chùa nói về kẻ này cũng mịt mờ, nhưng roi vọt thì không mịt mờ. Thế mà được giao dạy dỗ lũ trẻ. Hay chùa cần một kẻ như thế, hành hạ cho lũ trẻ khiếp đảm để phụ huynh thấy rằng đấy, tham gia khóa tu xong đứa nào cũng trật tự?
Roi vọt trong chùa xưa nay đã không hiếm. Và ngay cái chùa Bầu này, đã thành thông thường đến mức ăn sâu vào thói quen của cái bà hay lên chùa kia. Bà ta nói: “Chúng nó láo mới bị đánh”. Kể cả đánh cha đau mẹ xót đời phẫn nộ thế kia, những kẻ ở đây vẫn xem là bình thường.
Trụ trì chỉ xem roi là vỏ cây, đánh là dạy dỗ còn Phật tử ruột thì xem những tiếng thét của con trẻ là do láo nên mới thế. Trên mạng, một vài bình luận, một số kẻ còn xem đánh là bình thường. Nguy hiểm hơn, một số kẻ u mê không nhìn vào những đứa trẻ tội nghiệp, mà lại lệch lạc bệnh hoạn cho rằng đây là âm mưu đánh phá Phật giáo!
Trong ngũ giới, kẻ tu hành không được nói dối. Thế mà sư mắt láo liên, nói dối như ranh.
Đi tu dạy người ta cách buông bỏ nhưng lại chấp niệm cho tiếng roi vọt rít lên trên sinh mạng chúng sinh, ngay trong chùa. Đã vậy còn đổ vấy cho những người lên tiếng là chống phá.
Tu cái gì đây? Tu kiểu gì đây?
Đúng sai có pháp luật nhưng ác ôn nấp bóng Phật như này thì chính những kẻ này mới chống phá đạo Phật chứ không ai khác.
Ác nhân thất đức chứ tu với ti gì cái ngữ hổ mang này!
HOÀNG NGUYÊN VŨ 12.08.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.