mercredi 12 août 2026

Phan Mạnh Tường – An toàn cho con trẻ

 

Vụ ở Chùa Bầu (Phật Quang Tự), Vĩnh Phúc, Phú Thọ không chỉ có một cháu bé bị đánh như trong đoạn clip lan truyền. Có tới 5 cháu bị đánh.

Trong 5 cháu, có 4 cháu quê Khánh Hòa, trong đó 3 cháu là anh em ruột, cháu còn lại quê Vĩnh Phúc. Dựa vào họ tên, 4 cháu quê Khánh Hòa nhiều khả năng là người Raglai, tuy nhiên chưa có nguồn xác nhận chính thức về dân tộc của từng cháu.

Hoàn cảnh của các cháu cũng rất đáng chú ý. Có cháu được gửi vào chùa từ khi mới 2 tuổi, có cháu mới được gửi vào khoảng 2 năm nay. Theo lời các cháu, do điều kiện gia đình quá khó khăn nên bố mẹ gửi con vào chùa với mong muốn các cháu được chăm sóc, nuôi dưỡng và học tập.

Người trực tiếp dùng roi đánh các cháu được xác định là Nguyễn Thế Duy, sinh năm 2001, quê Khánh Hòa, hiện đang tu tập, xuất gia tại Chùa Bầu.

Đáng chú ý là chiếc roi Duy sử dụng không phải một cành cây bình thường. Theo thông tin ghi nhận, chiếc roi được làm khá cầu kỳ.

Một đầu để nguyên làm cán cầm, phần đầu còn lại được tước vỏ, bỏ lõi rồi bện các dải vỏ lại với nhau giống như bện tóc, tạo thành một vật dài, dai và chắc.

Nói thật, cái roi được làm rất cầu kỳ, công phu và có vẻ như được chuẩn bị để sử dụng lâu dài. Cái này có bổ đầu tôi ra nhét vào cũng không nghĩ ra được ý tưởng làm một thứ như vậy để đánh trẻ em.

Và điều đáng buồn nhất vẫn là những đứa trẻ.

Các cháu được gửi vào chùa vì gia đình khó khăn, với hy vọng có nơi ăn ở, được chăm sóc và học hành. Không ai có thể biết trước một ngày chúng lại trở thành nạn nhân của bạo hành.

Làm cha mẹ, dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, nếu có thể thì hãy cố gắng chăm sóc và bảo vệ con mình. Bởi con trẻ đã phải xa cha mẹ vì hoàn cảnh, thì ít nhất nơi chúng được gửi gắm phải là nơi an toàn và tử tế.

PHAN MẠNH TƯỜNG 12.08.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.