Orban đã gọi điện chúc mừng Magyar trước khi có kết quả chính thức. Đó là một tín hiệu đáng mừng của nền dân chủ tại Âu châu.
Không chụp mũ gian lận, không nguyền rủa hay mạt sát đối thủ. Tương lai và vận mệnh dân tộc vẫn vượt lên trên các lập trường chính trị hay đảng phái. Suy cho cùng, Âu châu vẫn chưa “già cỗi” đến mức để bọn “dân chủ thổ tả” tàn phá và làm băng hoại các giá trị…đạo đức!
Bầu cử tự do là vận mệnh sống còn của một dân tộc. Chấp nhận kết quả bầu cử, dẫu thất bại có đớn đau, cũng là thước đo cho sự trưởng thành và chín chắn của một dân tộc.
Người Hung, sau 16 năm, đã vượt qua mọi rào cản, mọi hệ thống tư pháp có lợi cho Orban, để bầu cho một sự đổi thay, cho một làn sóng mới, đáp ứng nguyện vọng của phần lớn người dân.
Peter Magyar chưa hẳn đã là sự “cởi mở thoải mái” vì ông ta vẫn là một nhân vật chính trị bảo thủ. Tuy nhiên, ông vẫn có cái nhìn thân Liên minh Âu châu hơn. Ông cũng lên án Putin là kẻ xâm lược và ủng hộ quyền tự vệ của Ukraina.
Dẫu Magyar không phải lúc nào cũng sẵn sàng ủng hộ tài chính hay quân sự cho Ukraina, nhưng chắc chắn một điều Hungary dưới thời ông ta sẽ không trở thành “kẻ gây rối” cho Liên minh. Và Budapest càng không thể trở thành ổ gián điệp của Putin và Tập như thời Orban.
Liên minh Âu châu còn quá nhiều khiếm khuyết về cơ chế và vận hành. Tuy nhiên, nếu linh hoạt và khôn khéo trong ngoại giao, các quốc gia thành viên vẫn có thể khẳng định chủ quyền quốc gia trước Bruxelles, song song với sự góp phần duy trì và phát triển Liên minh!
Thân Liên minh vẫn hơn thuần phục Nga và Tàu, thậm chí Hoa Kỳ của Trump và Vance.
Âu châu vẫn chưa chết và Âu châu vẫn tiếp tục là cái nôi của mọi giá trị dân chủ và nhân bản, bất chấp mọi chỉ trích và tấn công từ nhiều phía!
LÂM BÌNH DUY NHIÊN 13.04.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.