mercredi 22 avril 2026

Nguyễn Hồng Lam - U17 Việt Nam : Cú lội ngược dòng mãn nhãn

 

Quyết định về sớm để xem U17 Việt Nam đá với U17 Úc, mình hoàn toàn sáng suốt, vì trận đấu quá hay, đầy kịch tính.

Vào trận, dường như U17 Úc đã sẵn sàng đè nghiến đối thủ. Trong 10 phút đầu, bóng gần như chỉ lăn trên phần sân Việt Nam. Úc tấn công dồn dập, Việt Nam chỉ chống đỡ, khá lúng túng. Phút thứ 10, bóng bay thẳng vào lưới U17 Việt Nam sau pha dàn xếp gọn gàng và cú sút đẳng cấp từ phía Úc. Bất lực, song thủ môn U17 Việt Nam không có lỗi hay sơ sót gì trong bàn thua này.

Nhưng chỉ 10 phút thôi. Bị dẫn trước, U17 Việt Nam bừng tỉnh, và rất đáng khen, không hề nao núng hay rối loạn, công thủ toàn diện, đôi công quyết liệt và gần như làm chủ trận đấu cho đến tận cuối hiệp 1.

Việt Nam cầm bóng nhiều hơn, mảng tấn công rõ nét, nhiều cơ hội đưa bóng xâm nhập vùng 16m50 hơn. Sau vài cú sút chưa chính xác, phút 38, Sỹ Bách bị hậu vệ đội bạn xoạc chân ngăn cản trong vòng 16m50. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Nhưng VAR nói không, tự nó ngã thôi, cú xoạc chưa đủ thành lỗi.

Tình huống tranh luận, check VAR kéo dài đã khiến hiệp 1 phải bù giờ 5 phút. Phút 45+2, Đại Nhân có một màn solo xuất sắc, đẩy bóng từ đầu đến cuối sân, đối mặt khung thành Úc. Rối loạn cản phá trong thế 2 kèm 1, một cầu thủ Úc đã quét ngang chân không bóng vào ống quyển Đại Nhân. Trọng tài không thổi, bóng đã được phá lên nhưng VAR bảo cản phá vậy là bậy quá rồi, phải phạt đền. Đá pen phút 45+5, Đại Nhân đẩy bóng bật cột dọc trái dội ra. Mạnh Cường đã nhanh cư cắt lao vào đánh đầu tung lưới, gỡ hòa 1 - 1.

Hiệp 2, hai đội vẫn máu lửa, chơi khá rát nhưng mạch lạc, tư duy chiến thuật lẫn mảng miếng kỹ thuật đều sáng, ở trình châu lục. Phút 61, Việt Nam lại được đá phạt từ bên ngoài, khoảng giữa, bên phải vòng 16m50. Đá phạt căng ngang khung thành, cú làm động tác giả, nhả bóng quá điêu luyện của một cầu thủ Việt đã khiến quả bóng đến chân Nguyễn Lực. Cú ra chân đệm bóng chính xác của cầu thủ này đã đưa tỷ số lên 2-1.

Từ đó cho đến hết trận, vẫn tấn công nhiều, song U17 Việt Nam đã chủ động lùi về phòng thủ chắc. Nôn nóng, U17 Úc buộc phải tràn lên, đá rắn, phạm lỗi. Tai hại hơn, họ buộc phải thay đổi lối chơi, thay vì chuyền dài, đánh đầu nhiều theo sở trường thì phải giữ bóng lâu, đi bóng ngắn để tìm cơ hội áp sát khung thành đối phương, như cách chơi của U17 Việt Nam. Nhưng họ đâu phải Việt Nam nên chơi kiểu này còn non, không hiệu quả, trong khi hàng thủ Việt Nam đã rút kinh nghiệm, khóa chặt mọi nẻo vào khung thành.

Tỉ số 2-1 được giữ nguyên cho đến hết trận, Việt Nam ung dung vào chung kết để gặp lại U17 Malaysia, đội đã thảm bại 0-4 trong trận mở màn vòng bảng. U17 Úc chỉ có thêm... 1 thẻ đỏ ở phút 90+3 và làm cho trận đấu phải kéo dài đến tận phút 90+8.

Trận đấu mãn nhãn, kịch tính, nhiều thẻ nhưng công bằng, không có tình huống khuất tất. VAR chính xác. Cú vào bóng nguy hiểm của phía Úc, trọng tài chỉ phạt thẻ vàng nhưng VAR cãi ngay nên trọng tài thu hồi thẻ vàng, rút thẻ đó trực tiếp.

Sau trận này, người hâm mộ lại có thêm hy vọng và hứng thú để say cùng bóng đá Việt. U17 Việt Nam đã chứng tỏ : Về mọi mặt, các em đều out trình Đông Nam Á, đạt tầm châu lục và không ngán ngại đối thủ nào, kể cả để sau này tranh tấm vé vào vòng chung kết World Cup. Úc thì rõ là quá mạnh rồi. Nhưng kể từ đây, ở Châu Á, họ sẽ có đối thủ xứng tầm.

Đá như thế, U17 Việt Nam rõ là quá hay, chứ còn muốn hay thế nào nữa ?

NGUYỄN HỒNG LAM 22.04.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.