samedi 8 novembre 2025

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 08.11.2025

 

Tin sáng

1. "Chúng ta cần giải thưởng hay cần đào tạo nhân tài ?"- Câu hỏi cực hay. Nhà cháu chả giỏi giang gì nhưng cũng vài lần bàn về việc này, cũng từ lâu rồi. Lâu nay chúng ta đào tạo người được giải thưởng theo kiểu nuôi gà chọi. Con gà chọi, được nhốt, được tắm rửa xoa bóp hàng ngày, được bón cho ăn thức ăn riêng, được... rửa đít, được mài cựa... chỉ để đá nhau. Thả ra đời là chết. À mà vào nồi chứ, nhiều quán bán món gà chọi.

"GS Thái ví việc giải bài toán trong kỳ thi học sinh giỏi giống như việc đào tạo vận động viên chạy cự ly ngắn 100 m trong khi đào tạo nhân tài, và nhà khoa học thì giống như đào tạo vận động viên chạy marathon suốt cuộc đời". Liên quan : "Kiến nghị bỏ xếp hạng học tập, không công khai điểm thi, kiểm tra của học sinh". Theo ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là nhằm "giải quyết triệt để bệnh thành tích trong giáo dục".

2. "Sơ tán khẩn 70 hộ dân vì nguy cơ vỡ hồ thủy lợi 1,7 triệu m³ ở Lâm Đồng"- Tới tối qua thì các tỉnh ven biển miền Trung mới bắt đầu có điện lại. "Công ty điện lực, cây xanh ở Đà Nẵng chi viện cho Gia Lai sau bão số 13".

Cũng liên quan : "Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai : Hỗ trợ nhà dân bị sập 60 triệu đồng, nhà tốc mái 2-5 triệu đồng".

Xin chia sẻ với bà con vùng dưới của các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đăk Lăk và Lâm Đồng. Nhà cháu có nhiều bạn bè dưới ấy. Tối qua ngồi với mấy cô giáo ở Pleiku, các cô ấy kể, nhà nào cũng sắm bếp cồn, đèn pin, tích trữ mì tôm thịt trứng... ấy là hội chứng Gia Lai, Đăk Lăk... bão nặng.

3. "Ly kỳ thủ đoạn của tài xế taxi 'gài' ma túy lên xe đồng nghiệp để báo công an bắt"- Ghét nhau, chơi nhau, nhưng chơi... ngu. Tưởng công an ngu như mình.

Liên quan : "Chủ cơ sở BK Dong Yang quảng cáo ‘chữa khỏi 100 % yếu sinh lý, đột quỵ…’ để lừa đảo"- Xinh lắm, đã được... chụp ảnh.

4. "Đồng Tháp : Bị cản không cho đưa máy móc vô ruộng thu hoạch lúa, người dân cầu cứu"- Chính quyền thì :  "Xã sẽ tiếp tục động viên ông P. để tạo điều kiện thuận lợi cho bà Ph. và các hộ dân đi lại, phục vụ sản xuất. Về lâu dài, UBND xã yêu cầu Tổ hợp tác số 1 cánh đồng Côn Ét tổ chức họp dân, nhằm đóng góp kinh phí hỗ trợ cho người bị mất đất để xã đề nghị tỉnh đầu tư tuyến đường này thành ô bao khép kín, tạo điều kiện cho người dân di chuyển, thuận lợi trong sản xuất và chuyển đổi cây trồng vật nuôi ở địa phương", trong khi đó, lúa chín ngoài đồng.

5. "Tự in hơn 2.600 vé để khách vào Vườn Quốc gia U Minh Hạ câu cá"- Hị hị vườn là tài sản quốc gia, nhưng giao cho tao, thì tao làm chủ, tao muốn làm gì thì làm. Kết quả tao thu gần 1,8 tỉ đồng. Làm giàu không khó là có thật.

6. "Ông Dương Đức Tuấn điều hành công việc của UBND TP Hà Nội từ 08.11", thay ông Thanh hôm qua nhận bàn giao chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trong khi đó, bà Hoài chính thức nhậm chức chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc đầu tiên của bà, có lẽ là, sắp xếp các hội quần chúng, các hội được nhà nước đặt hàng, trong đó có khối văn hóa nghệ thuật, báo chí... Họ đang hồi hộp, hihi...

7. "Ông Phạm Nhật Vượng lập công ty sản xuất máy bay, vũ trụ"- Chúc mừng ông và các con, dù liên tục bị... nói xấu, bị gièm pha hihi.

 

8. Cái đoạn quy kết những người phản biện việc dựng tượng cụ Hồ trong khuôn viên đền Hùng đã bị... cắt trên báo online, nhưng báo in thì... bèn. Và những báo đăng lại, như trang Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn. Tức là báo Phú Thọ, báo của tỉnh ủy Phú Thọ, mà trực tiếp là bí thư tỉnh này, đã thấy việc mình tố những người phản biện mình là phản động, là thế lực thù địch là sai. Vầng, báo nhà các anh, các anh có quyền, thích thì vu vạ thì mắng người ta, thấy sai thì lẳng lặng cắt đi. Làm báo như thế, tôi xin ạ các ông bà anh, chị.

Đoạn ấy thế này : "Một số thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc, bóp méo chủ trương nhân văn này ; gán ghép những luận điệu sai trái hòng gây hoang mang dư luận, làm tổn thương tình cảm thiêng liêng của người dân cả nước đối với Bác Hồ và vùng đất Tổ".

Hôm qua nhà cháu phải "có ý kiến" : "Nhà cháu thấy trong ấy (phản động và thế lực thù địch mà báo Phú Thọ phát hiện) có nhà khoa học, có nhà báo nhà văn, có cựu quan chức, cả cựu quan chức ngành văn hóa, mà loại xịn, giáo sư nhà văn hẳn hoi... vân vân, các bác Phú Thọ mần một đùm như thế thì... nguy quá, thì té ra thế lực thù địch vừa đông, vừa mặt nào đấy lại là tinh hoa của dân tộc. Chết thật".

Báo này là tờ báo năm nào đó làm báo tết, chả biết nổi hứng thế nào, in cmn tên tổng biên tập ra bìa 1 he he. Bìa năm đấy đây ạ, tất nhiên sau đấy phải hủy, in lại, tốn mớ tiền. Nhà cháu tế nhị xóa tên riêng đi. Cũng báo này, thời covid cũng vu vạ cho bác sĩ Phạm Ngọc Thắng he he, sau đấy ông bác sĩ này đúng.

Đúng là báo nhà các anh, muốn in gì thì in ?

 

Tin chiều

1. Tin mừng nhất là đã vớt được một trong ba người ở Lý Sơn lênh đênh trên chiếc thúng hai hôm trước mà nhà cháu đã điểm. Người đàn ông giận gia đình nhảy xuống biển tự vận giữa cơn bão. Hai ngư dân lấy thúng lao ra vớt, trên bờ bộ đội biên phòng và dân nối dây kéo. Vớt được anh kia lên thúng, một con sóng trào lên. Hôm nay vớt được một anh. Nhìn đôi bàn tay anh ấy mới khiếp, đúng nghĩa tay ngâm trong nước 3 ngày... Vẫn hồi hộp chờ hai người nữa.

Ảnh anh ngư dân Lý Sơn lúc được cứu. Chú ý đôi tay anh ấy, 

2. Tin buồn nhưng là buồn... cười Sau khi báo Phú Thọ cắt đoạn "thế lực thù địch, phản động" thì tới trang của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng rứa. Đúng là báo của các anh các anh thích đăng thì đăng thích cắt thì cắt, kệ mịa phạm luật. Vấn đề là, cắt đi đoạn ấy, còn lại cái gọi là bài báo, toàn chữ lổn nhổn lạo xạo trích nghị quyết và hô hào cổ động. Ôi chữ nghĩa và báo chí ?

Nhưng buồn cười, thời này mà phi tang kiểu ấy, tây nó... cười cho.

3. "Truy điệu, an táng nhiều hài cốt liệt sĩ tại hang Tám Cô"- Vụ này khủng khiếp và làm sửng sốt nhiều người. Hồi ấy có mấy nhà báo, nhà cháu quen hai ông, đã điều tra vụ này, và khẳng định những gì mà cơ quan chức năng bảo đấy là di vật di cốt của 8 cô nó chưa chắc đã là của 8 cô, và suýt bị phe khẳng định đấy là 8 cô cho đi... chăn kiến. Hồi ấy họ khẳng định rồi làm rình rang lắm, nghĩa tình rưng rưng lắm, hoàn thành nhiệm vụ và uống nước nhớ nguồn lắm.

Giờ, "Kết quả xác định có 8 mẫu trùng khớp với thân nhân của các liệt sĩ pháo binh và thanh niên xung phong từng chiến đấu, hy sinh tại hang Tám Cô năm 1972".

Đây là một đoạn trên Facebook nhà báo Nguyễn Thế Thịnh : "Lúc đó, tôi (Nguyễn Thế Thịnh), Lê Minh Toản và Nguyễn Thế Tường thấy có nhiều uẩn khúc, mâu thuẫn, cũng tiếp cận được nhân chứng khai quật rồi viết nhiều bài điều tra nói ra sự thật.

Một thời gian sau thì "8 hài cốt liệt sic hang Tám Cô" được Sở Lao động-Thương binh Xã hội Thanh Hóa đưa ra an táng. Nhưng khi thi công bia tưởng niệm trước cửa hang thì phát hiện thêm 6 hài cốt. Sau đó kết luận không phải của 8 thanh niên xung phong (?).

Năm 2017, tôi và Đình Phú viết bài "Hang Tám cô- huyền thoại và sự thật" nhiều kỳ trên Thanh Niên và cuối cùng, cơ quan chức năng lấy mẫu ADN của 8 người và thân nhân 8 gia đình xét nghiệm rồi khẳng định đúng. Trong lòng tôi vẫn không phục.

Nói Dương Sông Lam công bố chấn động là vì, sáng nay, 08/11, đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức lễ truy điệu cho 8 hài cốt vừa được tìm thấy và đã được xét nghiệm khẳng định đó là 8 thanh niên xung phong. Họ nằm trong một hang đá cạnh hang mà lâu nay thắp hương. Vậy là, cái sự "xét nghiệm ADN" sau loạt bài của Thanh Niên là sao ? Có xét nghiệm không hay kết luận chống chế ?".

Chắc chắn ngày mai sẽ có thông tin hay.

4. "Bắt nhóm công nhân trộm 4 cuộn dây điện trong Khu công nghiệp Phú Mỹ 3"- Giờ ai còn chơi thế ? Giai cấp công nhân chi lạ hè ?

5. "Hết hồn khi thấy tài xế chui ra từ xe con nát bét sau va chạm với xe tải và xe đầu kéo"- Cái xe bị vò nát như một tờ giấy lộn, và từ đấy, chui ra một người đàn ông nguyên vẹn. Anh này trời thương, bà đỡ, ngài nâng...

6. ‘’Những điều khó nói nhất thì có thể nói với Mặt trận’’- Hì, nhà cháu sẽ, nhất là lãnh đạo mặt trận giờ khá nhiều... nữ.

7. "Nam sinh lớp 11 đánh học sinh lớp 9 tử vong"- Vụ này lâu rồi, bị đánh ngày 24/09, tử vong ngày 30/10 và... tận ngày 07/11 các báo mới biết và đưa tin ?

8. "Nam thanh niên chuyển giới ở Hải Phòng có trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ?"- Tất nhiên là không (là nhà cháu nói chứ hội đồng chưa quyết, đang xin ý kiến), vì cháu này là... nữ dẫu tên và lý lịch vẫn đang là nam. Cháu xinh lắm. Chúc mừng cháu được trở về chính mình...

 

Tin tối

Riêng cho cu Sanh, một mình một post điểm tin tối. Gọi cu vì nó bằng tuổi con gái nhà cháu.

Rằng thì là mà, cả 3 người ở Lý Sơn đã được cứu. Người đầu tiên "lao" xuống biển, nguồn cơn của câu chuyện được cứu cuối cùng, chiều nay. Sanh đươc cứu sau Phan Duy Quang. Phan Duy Quang được một tàu chở hàng của Việt Nam, vớt nhà cháu đã điểm lúc sáng.

Cu Sanh, khi tìm được, đang bơi không phao giữa biển. Nể là nể chỗ ấy. Có thể phao bị tuột, hoặc vướng nên cháu vất đi, vân vân, mai thế nào anh em báo ở Quảng Ngãi chả tường thuật. Hai ngày hai đêm trên biển, một mình. Đấy, xứng 1 post riêng phỏng ạ ?

Kỳ diệu ở sự chịu đựng của con người, và cũng ở khả năng thích nghi của con người. Tất nhiên là con người Lý Sơn với biển. Đây, hình ảnh cu Sanh lúc được phát hiện. Không thấy bi quan hoảng sợ, mà lẫm liệt oai hùng. Hân hoan chúc mừng cháu. 

VĂN CÔNG HÙNG 08.11.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.