mercredi 15 octobre 2025

Nguyễn Viện - Thương tiếc Doãn Quốc Sỹ, người khổng lồ cuối cùng của văn chương Việt

 

Văn chương Việt Nam hiện đại theo tôi có thể tính từ thập niên 30 của thế kỷ 20, chúng ta quen gọi là văn chương tiền chiến.

Đó là thời kỳ rực rỡ không chỉ của văn chương mà còn là âm nhạc và hội họa.

Tiêu biểu nhất cho thời kỳ này phải thật sự nhìn nhận sự đóng góp của nhóm Tự Lực Văn Đoàn.

Trong ngôn ngữ tiếng Việt thông qua chữ quốc ngữ, đây cũng giai đoạn đánh dấu bước nhảy lớn và ngoạn mục của nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ, nếu chúng ta so sánh với những năm trước đó không xa lắm của cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20.

Tôi không hiểu được tại sao văn chương Việt đã rơi vào khoảng trũng từ sau những tác phẩm văn Nôm của Nguyễn Du, Đoàn Thị Điểm… trong một thời kỳ dài như thế.

Liền sau thế hệ tiền chiến, sau 1954, miền Nam đã xuất hiện nhóm Sáng Tạo, những người muốn chôn vùi Tự Lực Văn Đoàn. Và họ đã làm được.

Văn chương Việt bước vào tuyệt đỉnh của hiện đại với những tên tuổi như Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, Tô Thùy Yên, Doãn Quốc Sỹ… cùng lúc với những Dương Nghiễm Mậu, Vũ Khắc Khoan…

Giờ đây, người khổng lồ cuối cùng Doãn Quốc Sỹ đã từ giã chúng ta (14/10/2925, giờ Mỹ).

Thật vô cùng thương tiếc.

NGUYỄN VIỆN 15.10.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.