Một bộ sách giáo khoa (SGK) hay nhiều bộ ? Đó là vấn đề rất lớn mà kỳ họp Quốc hội đang diễn ra đã quyết : Chỉ một bộ duy nhất, theo đúng nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đã quyết trước đó.
Vấn đề rất lớn như vậy, không thấy Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo có ý kiến gì, chấp nhận một bộ SGK, dù trước đó bộ trưởng chủ xị vấn đề này.
Nhiều nhà nghiên cứu giáo dục, các giáo sư, phó giáo sư cũng ủng hộ một chương trình nhiều bộ SGK nhưng không thấy vị nào dám lên tiếng ! Thiệt, chỉ dám nói bên bàn cà phê, cũng đã là dũng cảm rồi !
Rất may, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM) đã dám nói. Đại khái bà nói rằng : Tui hổng biết làm sao ăn nói với cử tri, vì lúc đó (lúc chọn một chương trình nhiều bộ SGK), tất cả những lý lẽ rằng như vậy là hội nhập, SGK chỉ tham khảo nên không nên độc quyền, thế giới người ta cũng làm vậy...
Giờ thì quyết định một bộ SGK và những lý lẽ đưa ra cũng… có lý, lần nào nói cũng có lý cả. Chẳng lẽ chúng tôi - những đại biểu là ba phải à ? Xã hội hóa giáo dục, ai cũng muốn quyền lợi về mình, cuối cùng vì cái tư lợi đó, một bộ hay nhiều bộ SGK rồi cũng vậy, tiêu cực cũng len vô, cũng độc quyền.
Bà Lan có hai nhiệm kỳ Quốc hội rồi và những phát biểu của bà rất thẳng thắn, chính xác. Mong bà có thêm nhiệm kỳ nữa.
LƯU NHI DŨ 25.10.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.