Không có Ngân 98, Lương Bằng Quang đã là một cái tên. Một cái tên trong làng nhạc (dòng giải trí đơn thuần cho giới trẻ một thời), với những ca khúc kiểu như “Nỗi đau thêm dài”, nghe ngồ ngộ vui vui vô hại.
Quen Ngân, “chú Quang” vào đội DJ. Mặt mũi sửa khác hoàn toàn nguyên bản (quả này chắc hồi đó chưa bắt xác thực khuôn mặt, chứ bắt xác thực chắc làm khó các app lắm). Sửa, không sao, cho vừa vặn với cháu trẻ cũng ok. DJ cũng không sao, vẫn là nghề chân chính.
Và kể cả có cùng “cháu Ngân” bán hàng cũng không sao, miễn là làm cho đúng. Thực tế nhiều người thương Ngân và Quang thật, chắc họ đồng cảm vài nét tính cách nào đó. Thương thì tin, tin thì ủng hộ. Nhưng rồi niềm tin và tình thương cũng đến ngày vỡ vụn khi mọi thứ không thể qua cánh cổng luật pháp.
Sai cũng sai rồi, vi phạm cũng vi phạm rồi, quá khứ không thể khác được. Thua thì chung thôi.
Nhưng, hối lộ để chạy tội thì lại là một chuyện khác hoàn toàn. Cái đó là sai lầm chồng lên sai lầm, phạm pháp đè lên phạm pháp.
*** Tôi không dùng chữ “tiếc” cho Quang hay Ngân. Họ đã chọn con đường sai từ đầu, họ phải chịu sự trừng phạt. Không riêng họ, mà ai cũng vậy. Sai thì phải chịu trách nhiệm.
Chỉ là sai mà vẫn cố làm trò thì không nên tí nào. Lương Bằng Quang là như vậy.
Từ việc lấy đâu ra một bức thư sến sẩm “an ủi vỗ về” các fan đã thấy chối tỉ rồi. Sai thì xin lỗi, xin lỗi với tư cách thủ phạm chứ lại an ủi như mình là nạn nhân thiệt thòi tan nát. Thật chả ra làm sao cả.
Đã thế còn khối ông bà khóc theo, bay theo những câu từ đầy nước mắt cá sấu nữa cơ. Mệt ghê.
Mà, lại chả phải làm trò một lần, liên khúc và liên hồi. Nay thì than thương em lạnh lẽo cô đơn, mai thì hỡi em ơi em có khoẻ không, rồi ngủ ngoan đi nhé tình yêu của anh gì gì đấy, rồi ước gì được bên em lúc này. Đấy, cầu được ước thấy rồi đấy.
Trước khi bị bế mà cứ sến sẩm hoài thế này thì bị bế đi cũng cảm ơn các chú công an lắm. Chứ vậy hoài, ai chịu cho nổi trời!
Sến mà sến nhựa ra, nổi da gà!
HOÀNG NGUYÊN VŨ 24.10.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.