- Ông hàng xóm nhà tôi bảo, trong vụ đại hồng thủy, ngập lụt chưa từng có ở nhiều tỉnh miền Bắc (nặng nhất là Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Hà Nội - thủ đô giờ cũng chỉ nên coi là một tỉnh thôi) thì rõ ra một điều:
Tất cả những cái được gọi là công trình thủy điện điều tiết nước (giữ nước khi mưa lũ lớn, xả nước phục vụ nông nghiệp và sinh hoạt khi khô hạn) chỉ là lý thuyết, không có tí tác dụng gì.
Không chỉ công trình thủy điện, nhưng thứ phô bày rình rang hoành tráng tốn kém, kể cả đi đều bước, trong A50, A80 cũng chả phát huy được gì khi lũ dữ.
Đó là chưa kể một núi tiền đổ vào đó, giờ lại lên tiếng kêu gọi quốc tế cứu trợ, nghe nó cứ sao sao ấy. Nếu ông trời báo trước năm nay thiên tai nặng, có khi người ta cũng ngại ngần sự vung tay quá trán. Buồn.
- Giải Nobel, trong đó có Nobel Hòa bình, ai cũng biết là thứ giải quốc tế phải được đề cử, xét duyệt đàng hoàng, nghiêm túc.
Chưa năm nào như mùa giải năm nay 2025, cái nhà ông kia cứ nằng nặc đòi phải trao cho tao, nếu không thì tao giận, sẽ thế nọ thế kia. May mà nó thuộc Thụy Điển - Na Uy, chứ nếu của Mỹ thì thôi rồi, khỏi xét.
NGUYỄN THÔNG 11.10.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.