mercredi 1 octobre 2025

Mai Bá Kiếm – Thương em từ lúc em chưa chọn nghề, trò chơi trẻ con…

 

Tôi xin kính cẩn nghiêng mình một góc 45 độ (nghiêng nhiều nữa... té) để bái phục sự minh tuệ của đại biểu Quốc hội Đàng Thị Mỹ Hương khi đưa ra cao kiến "Phải bắt đầu hướng nghiệp cho học sinh ngay từ bậc mầm non, tiểu học thay vì chỉ tập trung ở trung học cơ sở & trung học phổ thông".

Bởi lẽ, nó phù hợp với tập quán truyền thống dân tộc trong lễ "cúng thôi nôi" cho trẻ tròn 1 tuổi. Theo đó ngoài lễ vật, có mâm đựng đồ chơi, để trẻ "bốc đồ chọn nghiệp".

Giả dụ, bé bốc ống nghe, lớn lên làm bác sĩ, bốc máy tính cầm tay thành kiểm toán, bốc cuốn sách thành nhà văn, bốc tờ báo thành "nói láo", bốc cái kéo thành "tuyên giáo"...

Tuy nhiên, số đồ chơi không đủ tiêu biểu cho các nghề về tính thần và nhân văn, mà chính các năng khiếu của trẻ bộc phát từ nhà trẻ mới hướng nghiệp chỉnh chu hơn. Thí dụ, khi trẻ nói tiếng đầu lòng là : "Stalin" thì cho bé học tiếng Nga ; là "Trump" cho học tiếng Mỹ ; là "Abe" học tiếng Nhật ; là "Ajinomoto" cho học cao cấp chính trị. Nếu tiếng đầu lòng con gọi "Cờ, Lờ, Vờ, Mờ" cho nó lái tàu hỏa hoặc bán vịt quay.

 

Ở mầm non, trẻ dễ thể hiện năng khiếu về nghệ thuật và thể thao. Bé thích cầm bút vẽ lung tung cho học họa sĩ hay quy hoạch. Trẻ hay ca cho học âm nhạc hoặc diễn giả báo cáo thành tích. Bé hay chạy nhảy cho học đá banh, trẻ hay đái dầm cho học thủy lợi, trẻ hay ngủ gục cho học làm đại biểu. Trẻ hay nói láo cho dạy khởi nghiệp hay bán hàng đa cấp; trẻ hay giựt đồ chơi của trẻ khác cho làm bất động sản.

Định hướng nghề nghiệp từ bậc mầm non cũng là phạm trù nghệ thuật lãng mạn, giống như nhạc sĩ Trần Thiện Thanh sáng tác, mô tả "trò chơi trẻ con" làm đám cưới cô dâu "thương em từ lúc em chưa chọn nghề", tức lúc em chưa thôi nôi, bốc đồ chơi định nghiệp !

Đại biểu Mỹ Hương sống mãi trong định nghiệp của trẻ con !

MAI BÁ KIẾM 01.10.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.