mardi 21 octobre 2025

Lê Diễn Đức – Dưới ánh đèn Budapest

 

Như tôi đã viết trong một bài cách đây hai ngày : Sau “kịch bản rải thảm đỏ” đón kẻ xâm lược Putin tại Alaska, ông Trump lại dự tính tạo ra một màn tiếp theo – “hòa bình cho Ukraina” – tại Budapest. Đó là quê hương của ông Orban, người suốt bao năm qua vẫn một mình chống lại 25 thành viên khác của EU trong mọi nghị quyết trừng phạt Nga hay hỗ trợ Ukraina.

Tôi đã nói rồi, cuộc gặp tại Budapest nếu diễn ra cũng sẽ vô ích.

Bởi kẻ cướp (Putin) thì muốn hợp thức hóa toàn bộ vùng Donbas – vùng mà ông ta dù đánh mãi vẫn không kiểm soát nổi – và thậm chí đã đưa thẳng vào hiến pháp Nga như một phần “chủ quyền lãnh thổ.” Còn người bị xâm lược (Ukraina) thì quyết không nhân nhượng, sẵn sàng chiến đấu đến cùng để giành lại phần đất bị cướp.

Thế mà ông Trump lại đóng vai “kiến tạo hòa bình”, nhưng thực chất là ngả hẳn về phía yêu cầu phi lý của Putin.

Đặc phái viên của ông, Steve Witkoff, còn “lý luận” rằng : Vì vùng đó đa số nói tiếng Nga, và theo cuộc trưng cầu dân ý do Nga tổ chức, dân chúng muốn sáp nhập vào Nga !

Thật là hài hước với cái “lý cùn” ấy ! Nếu thế thì chắc vùng Orange County (California), nơi đa số nói tiếng Việt, cũng nên sáp nhập vào Việt Nam ? Hay khu phố người Hoa ở San Francisco nên xin nhập vào Trung Quốc ?

Còn cái gọi là “trưng cầu dân ý” dưới bàn tay nhuốm máu của Putin, không có một tổ chức quốc tế nào giám sát, thì có ai đủ ngây thơ để tin ?

Vì vậy, không lạ khi nhiều hãng truyền thông Mỹ – dẫn nguồn từ các quan chức Nhà Trắng – đưa tin rằng cuộc gặp Trump–Putin tại Budapest đã bị hủy bỏ. Ngoại trưởng Marco Rubio cũng xác nhận rằng “không thể diễn ra trong tuần tới.”

Quá đúng ! Thảm đỏ ở Alaska mà ông Trump tung hứng chẳng mang lại hiệu quả gì. Đi Budapest chỉ thêm mệt – và thêm tốn tiền thuế của dân Mỹ mà thôi.

Hòa bình thật sự không thể được xây bằng sự áp đặt và giả trá. Nếu “hòa bình” nghĩa là hợp thức hóa tội ác, thì đó không phải là hòa bình, mà là đầu hàng dưới danh nghĩa ngoại giao.

Lịch sử sẽ không nhớ ai là người bắt tay, mà nhớ ai đã đứng thẳng khi công lý bị chà đạp.

LÊ DIỄN ĐỨC 21.10.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.