1. Cuối tháng 4, Báo Dân Trí đưa tin về vụ việc anh Thái Khắc Thành ở Nghệ An bị khởi tố vì mấy cặp gà lôi trắng nuôi với mục đích gầy giống, bán kiếm lời.
Con gà lôi trắng hiện tại người ta nuôi nhiều, cũng bán đầy trên các nền tảng mạng xã hội hoặc trang web, giá ba triệu/cặp.
Nhưng, nó là động vật được đưa vào sách đỏ.
2. Đầu tháng 8 năm nay, trên các fanpage đưa thông tin Tòa đã xét xử vụ việc của anh Thành, án là 6 năm tù.
Có cái clip cô vợ của anh Thành, một tay ẵm con, một tay dẫn con, đứng gào khóc lạc cả giọng. Nhịp khóc luôn bắt đầu bằng cụm từ, “…Trời ơi là trời..”.
Khi bế tắc cùng cực, khi tuyệt lộ không lối thoát, khi thân phận chìm đắm trong mờ mịt, ngoài kêu trời ra, gần như không biết kêu ai khác.
Mà trời thì cao, người mới gần. Tiếc rằng, người này người kia đều là người. Nhưng, người làm dân khác, người làm quan khác, lòng dạ cũng khác, cảm xúc cũng khác, lương tâm cũng khác.
3. Mình không biết vị chủ tọa phiên Tòa xử anh Thái Khắc Thành là ai, mà giả có biết, mình cũng không nêu tên.
Càng ngày, mình càng cảm thấy giới quan nhân nước mình xa lạ về tư duy với nhân dân, nên ngoài viết trào phúng cho đỡ im lìm, mình ít đề cập đến.
Mặc dù mình luôn tin rằng, dân dại là tại quan, dân khổ cũng tại quan.
Nuôi mấy con gà lôi trắng, động vật trong sách đỏ, là sai.
Dân sai rồi, nhưng mình cầm cân nẩy mực, mình có thể xét đến nhiều yếu tố trước khi định một mức án cho dân. Hoàn cảnh, nhận thức, hậu quả…
Phạt tiền người dân, cần thiết thêm thì một bản án treo rồi loan tin trên các phương tiện truyền thông để người dân khác tăng thêm sự hiểu biết là được.
Đã khổ đã cực, đã một đàn con nheo nhóc, còn tuyên người ta án sáu năm tù giam để làm gì.
Không ai lấy một cái sai này để biện hộ cho một cái sai khác, nhưng nhìn những vụ quan xử quan, quan xử tỉ phú… Rồi ngẫm lại chuyện quan xử dân, không muốn nghĩ vẫn cứ phải nghĩ!
Đâu mà, khố rách - quần hồng, tiền xu - nén bạc, cứ ngày càng công nhiên đâm toạc tờ giấy đến vậy?
Đâu mà, nhẫn tâm đến vậy!
NGÔ NGUYỆT HỮU 12.08.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.