“Ai gieo bất công sẽ gặt tai ương, và quyền trượng của kẻ ấy rồi sẽ tiêu tan.”
-Sách Châm Ngôn, Kinh Thánh, chương 22, câu 8
Ngày 01/08, Washington rực rỡ pháo hoa trên bầu trời chính sách. Nhà Trắng công bố thắng lợi thuế quan khiến Brussels phải tự tròng cổ 20 % thay vì vài % như trước đây. Campuchia bất ngờ đề nghị trao Nobel Hòa bình cho Trump vì đứng ra hòa giải xung đột Cam–Thái. Có lẽ, họ còn tri ân Trump ban cho mức thuế 19% so với anh bạn láng giềng đi tắt đón đầu vẫn được ưu ái tận 20 %.
Trong không khí tưng bừng thuế quan chấp chới như bươm bướm, trước đó, Trump còn lệnh cho Moscow trong 10 ngày phải giải quyết hồ sơ Ukraina, vì ông "rất không hài lòng với Putin." Dù ai cũng biết là mối thâm tình giữa Trump và Putin không dễ gì bị Zelenskyj xen vào ; 10 hay 50 thì cũng thế. Ngay cả khi NATO đã ship đủ hàng và thanh toán không thiếu một cent, thì cuộc chiến vẫn không thể dừng lại. Đơn giản vì vòng nguyệt quế của giải Nobel không thể trao theo cách mà Trump kỳ vọng.
Trên giấy tờ, đây là tuần trăng mật thứ hai của Trump với lịch sử. Một tổng thống ở nhiệm kỳ hai, không còn lo tái cử (theo luật Mỹ), có thể tự tin khắc tên mình vào bia đá : kẻ khiến đối thủ gớm mặt, bạn bè ngao ngán tuân lời.
Nhưng pháo hoa còn chưa tắt, mùi khét từ hồ sơ Epstein lại bốc lên. Những mảnh giấy mỏng manh nhưng ứa độc, và ngọn lửa ấy đang bén vào gấu quần Trump.
Trump từng là phù thủy của những cơn gió. Ông ta vẽ nên các thuyết âm mưu nuôi sống MAGA : từ “giới tinh hoa ấu dâm thao túng nước Mỹ” đến “deep state- thế lực ngầm, đang lật đổ nước Mỹ vĩ đại”. Đám đông cuồng tín ấy tung hô, sẵn sàng tha thứ cho Trump tất cả - kể cả khi ông bị tòa án kết tội quấy rối tình dục, gian lận tài chính, hay vụ bạo động 6 tháng Giêng và nhiều hồ sơ khác nữa.
Nhưng đến hồ sơ Epstein, câu chuyện đổi màu.
-Trump từng khoe khoang tình bạn 15 năm với tỉ phú ấu dâm này, từng tếu táo về “các cô gái trẻ đẹp”.
-Trump từng hứa rằng nếu thắng cử, “danh sách khách hàng của Epstein” sẽ được công bố để vạch trần giới tinh hoa đồi bại.
MAGA tin vào lời hứa đó như tin vào một thánh chiến chống satan.
Hứa hẹn, thề bồi mãi, đến tháng 7/2025, hồ sơ được mở : chỉ cụt lủn 100 trang, chẳng có danh sách nào, phần lớn trùng với 900 trang đã công khai từ đầu 2024. Tin đồn rằng chính Trump cũng có tên trong hồ sơ (dù chưa được kiểm chứng) rơi trúng tử huyệt niềm tin MAGA.
Thế là bầy sói quay đầu.
MAGA vốn là bầy sói được nuôi bằng thịt sống của thuyết âm mưu. Khi Trump hết mồi nhử, bầy sói quen mùi thịt sống- quay lại cắn chủ. Trên mạng, các influencer (KOLs) cực hữu bắt đầu mỉa mai Nhà Trắng ; ngoài đời, những gương mặt cốt cán thì lặng lẽ tránh né ủng hộ ông. Elon Musk công khai tố Trump, và sự lung lay trong lòng MAGA đã hiển hiện.
Cái bi kịch của Trump là :
- Ông không thể bán lại chính huyền thoại mình từng rao giảng.
- Ông không còn sức nắm trọn bầy MAGA, vốn chỉ thần phục một mình ông, không phải một ý thức hệ.
Cơn bão Trump gieo đã đến. Gió ngờ vực, mưa thuyết âm mưu, và sấm chớp của chính những tín đồ từng quỳ dưới chân ông. Dù có thêm bao nhiêu pháo hoa thuế quan hay Nobel hòa bình tưởng tượng, ngọn lửa Epstein vẫn cháy rực dưới gấu quần Trump, nhắc ông một bài học cổ xưa mà mọi bạo chúa hiện đại đều quên :
"Kẻ gieo gió, tất phải gặp bão."
KIỀU THỊ AN GIANG 03.08.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.