dimanche 3 août 2025

Hiệu Minh - Cái chết và sự công bằng

Trong cuốn sách “Nước Mỹ từ A đến Z” mục về thuế, lão có trích dẫn câu của Mark Twain “Trong cuộc sống chỉ có hai điều chắc chắn : Cái chết và thuế.”

Cái chết là điều công bằng tuyệt đối duy nhất – nó đến với mọi người, bất kể giàu nghèo, sang hèn, công hay tội. Dù có quyền lực đến đâu, tiền của như núi, con người cũng không thể mua được sự bất tử.

Nhưng cái chết có thực sự công bằng ?

• Một đứa trẻ chết vì đói, trong khi kẻ phạm tội sống lâu trong nhung lụa – có công bằng không ?

• Một bác sĩ cứu người chết vì kiệt sức, còn kẻ chiến tranh gây tội ác sống thọ ?

=> Cái chết xảy ra cho tất cả, nhưng cách nó đến lại rất bất công.

Cái chết làm thước đo cho công bằng ?

• Có nơi xử tử người bằng pháp luật, xem đó là công bằng.

• Nhưng ở nơi khác, án tử lại bị xem là tàn nhẫn, phi nhân.

==> Vậy công bằng không nằm ở cái chết, mà ở những gì dẫn tới nó.

Quan điểm văn hóa – tâm linh

• Ở nhiều nền văn hóa Á Đông, người ta tin vào nhân quả : Cái chết chưa chắc là hết, mà là cửa ngõ cho sự công bằng sau cùng.

• Trong Thiên Chúa giáo hay Hồi giáo, cái chết dẫn tới phán xét cuối cùng, nơi công lý tối thượng được thực hiện.

==> Cái chết – tấm gương cho người sống

Không ai thoát khỏi cái chết. Ý thức đó khiến ta :

• Sống có đạo đức hơn

• Quan tâm đến công bằng hơn

• Dừng lại và hỏi : “Mình để lại gì sau cái chết?”

PS. Cái chết đột ngột của anh Hoàng Nam Tiến FPT cũng khuấy động mạng xã hội mấy ngày nay và mỗi người nhìn vào theo cách của họ.

Tôi chưa gặp anh Tiến bao giờ, chỉ đọc báo viết về anh. Có lần tôi viết bài “Tơ vàng xóm Tụ An” về người thím và cái nghề trồng dâu nuôi tằm đã mai một. Khi bài đăng lên (có báo dùng hẳn hoi) thì một anh FPT cỡ to hơn anh Tiến liền share và than đại loại kiểu, đất nước này tiến xa sao được khi ông IT lại bàn về tơ tằm.

Ý anh FPT cũng không tổn hại rằng, viết lĩnh vực nào cũng nên là chuyên gia, không nên lấn sân. Vì anh FPT này có lượng fan khủng nên anh vừa share xong vài phút đã mấy chục comment chê bai lão, kể cả chửi bới. Vốn quen bị chửi trên Hiệu Minh Blog nên mình ngồi im xem sao, chỉ comment nhẹ nhàng, các bạn còm thế thì mất danh tiếng FPT, bạn đọc sẽ nghĩ người ủng hộ FPT toàn thiếu văn hóa…

Một lúc sau thấy anh Hoàng Nam Tiến vào còm nhắc khéo, ông ấy viết thế thì có gì sai… Và kết quả là chủ tút hạ share, xóa bài, và unfriend lão, thế mới đau. Sau này mình hay đọc anh Tiến nhiều hơn do anh ấy có nhiều ý kiến đáng đọc và có ý bênh lão nên thích thôi.

Mong anh Tiến yên nghỉ. Anh đi trước thì sẽ đón cánh FPT và dân IT đến sau ở đâu đó Chả có ai muôn năm cả.

HIỆU MINH 02.08.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.