mercredi 12 juin 2024

Mai Bá Kiếm - MC VTV hỏi nông dân miền Tây qua thông dịch

Khoảng đầu thập niên 1990, Hội chợ Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long được tổ chức tại Cần Thơ. Do lần đầu tổ chức, Cần Thơ phải nhờ Sở Thương nghiệp và Sở Văn hóa Thông tin của TP HCM làm cố vấn.

Ông Bảy Câu (Võ Thành An, phó giám đốc Sở Văn hóa Thông tin) dẫn đoàn báo chí thành phố và trung ương xuống hội chợ ăn ở miễn phí cả tuần.

Ban ngày, hội chợ và hội thảo. Ban đêm, hội thi nông dân đua tài, hội thi "Hoa hậu heo". Không biết ai tư vấn, mà Ban tổ chức Hội chợ phải thỉnh Tạ Bích Loan của đài truyền hình quốc gia từ Thủ đô vào để làm Em Xi cho các hội thi đó, mà không sử dụng "cây nhà lá vườn" từ Đài Truyền hình Cần Thơ.

Cuộc thi "Hoa hậu heo" nhằm khen thưởng các nông dân nuôi heo nái đẹp về thể hình. Các "nữ thí sinh" mang dòng máu ngoại Landrace (Đan Mạch), Yourshire (Anh), Duroc (Mỹ), Pietrain (Bỉ)... với trang phục đội vương miện, thắt nơ, và khỏa thân để lộ ra body cuồn cuộn, lưng thẳng và dài, mông tròn, đùi sau to săn, vú nhiều 20 cái.

Trong tiếng nhạc nền "Một Thoáng Quê Hương", từng thí sinh được chủ nuôi dẫn ra sân khấu cho Ban giám khảo chấm điểm. Trong ca từ rộn ràng:

"Tung bay. Tà áo tung bay.

Xôn xao một trời nắng đỏ.

Tung bay. Tà áo tung bay

Áng mây trắng đầu ngọn gió.

Tung bay. Tà áo tung bay..."

Bỗng một thí sinh hồn nhiên tè ngập sân khấu. Khán giả cười, vỗ tay bể rạp!

Nhưng đến phần thi "nông dân đua tài" lại gặp sự cố bất đồng ngôn ngữ. MC Tạ Bích Loan bằng giọng Bắc rặt với tốc độ nhanh, đọc câu hỏi, thí sinh Hai Lúa vểnh tai, hỏi "Hả?". MC lặp lại câu hỏi chậm hơn, thí sinh Hai Lúa vẫn "điếc". MC hỏi lần ba, mặt thí sinh cứ nghệch ra. Một kỹ sư nông nghiệp trong Ban giám khảo phải dịch giọng Bắc ra giọng Nam thì anh Hai Lúa trả lời nhanh như đề trúng tủ!

Nhưng MC vẫn giữ giọng Bắc như giữ giọng chuẩn mực của người Việt, khiến nhiều thí sinh sau đó vẫn không hiểu. Rồi Ban giám khảo tiếng tiếp tục dịch tiếng Việt ra tiếng Việt.

Hồi còn làm báo, tôi thấy nhiều phóng viên Đài truyền hình Việt Nam tự cao, tự đại, coi thường đồng nghiệp báo giấy. Không phải họ giỏi nghiệp vụ hơn, mà vì được cơ quan, ban ngành săn đón, biệt đãi hơn phóng viên báo giấy.

MAI BÁ KIẾM 10.06.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.