dimanche 17 avril 2022

Phúc Lai - Nhận xét về thông tin hóng được sau ngày thứ 51 của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine (15/04/2022)

1. Tàu tuần dương hạm Moskva giá bao nhiêu?

Mấy hôm nay mọi nơi chỗ nào đều nói đến cái tàu trứ danh này, và lại nói về giá của nó 750 triệu đô-la Mỹ. Nhưng đó là giá ở thời nó đổi tên từ “Slava” (Vinh Quang) thành “Mátxcơva” đâu như năm 199-mấy.

Bình loạn: Tối qua nói chuyện với một anh bạn về chuyện đó, lục thử giá mấy cái tàu. Ví dụ như cái Gepard của hải quân Tây Phi mua của Nga lớp frigate (khinh hạm – như anh em nhà Tấn Gánh Tây với TBT Nguyen Hoang Linh gọi là loại tàu bị mình khinh) đã có giá đến 350 triệu đô. Cái tuần dương hạm Moskva này nó to gấp 8 lần nên nếu bây giờ mà đóng thì chi phí cho nó phải lên đến 3 tỉ đô chứ không có ít hơn.

Để tham khảo thêm, tui có bạn là... giám đốc chỉ đạo đóng frigate của cường quốc nào đó, bảo lớp Formidable của nước này đóng chi phí cỡ 1 tỉ đô-la/chiếc.

Với cơ chế “Nga-Á” giống như cái máy bay không người lái Orland-10 lắp máy ảnh DSLR Canon hôm trước thì không phải là 3 tỉ, khả năng đội lên 5 – 7 tỉ là rất cao.

2. Trên mạng xuất hiện một video clip tàu chìm mà tui post kèm theo status này. Nhiều ý kiến cho rằng nó không phải tuần dương hạm Moskva nay đã là thiên cổ.

Sau khi nói chuyện với một ông anh mà Tây họ đồn là chuyên gia… tàu nghiên cứu đáy biển, thì anh ấy không khẳng định được có phải là tuần dương hạm Moskva hay không, vì không phải chuyên gia tàu chiến. Nhưng bình luận như thế này, tui xin nhặt về đây:

“Khổ thân cái tàu kéo, mũi tàu được kéo chìm trước, nếu tàu kéo không kịp nhả dây thì tiêu luôn. Cảnh chìm thì không thấy tàu kéo nữa, còn cảnh đầu có tàu kéo phía trước nên mới có vệt sóng trước mũi tàu. Tàu (to) không tự chạy nên đuôi tàu không có vệt sóng. (Hoạt động) kéo cũng bình thường thôi, tàu kéo dính sát mũi (tàu to). (Đến) cảnh chìm thì hình như tàu kéo đã lật và nổi ở phía trước. (Vì thế) có vẻ thật, chỉ không thấy rõ hư hại trên tàu bị kéo hình như hư hại bên sườn trái mũi, nơi bị nghiêng và cắm xuống trước.”

(Xem ảnh đính kèm, anh ấy khoanh hình ảnh cái tàu kéo bé tí.)

Bình loạn: Hóa ra là họ cũng tính chuyện kéo nó về thật. Và như vậy việc nó bị bắn bằng dầu ăn Neptune cũng hoàn toàn có thể, vì dầu ăn chỉ bắn được những loại tàu bé hơn tàu này (bác nào trên mạng bảo thế chứ tui không có biết đâu nhé!). Sau khi ăn hai quả bị trọng thương thì trong quá trình kéo về chữa lại đặng dùng tiếp, thì nó “độn thủy” nhanh như trong phim.

Đề xuất: sau trận này Hô-li-út nên làm phim “Sink the Moscow”, mà nên xây dựng kịch bản cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ấy. Từ bối cảnh dìm tuần dương hạm Moskva đến dìm luôn cả Putin và bộ sậu xuống đầm lầy.

Tui thì ngờ rằng lúc này cựu đại tá Lee Shimuo đang rất buồn – đến Shoigu còn trụy tim thì đại tá là cái gì chứ, vớ vẩn có khi còn phải cấp cứu Việt Xô hay “một linh tám” ấy chứ. Các cháu dư luận viên Bão Lửa đến thăm thì rõ rồi, nhưng cộng đồng ủng hộ Ukraine cũng nên đúc cái phong bì, mua cân cam với cân đường qua thăm động viên lấy một câu. 

3. Các bác có nhớ hôm 10/04 tui viết bài “Trận chiến Donbas – mai hay ngày kia?” không?

Ngay sau hôm đó thì có mấy quan chức Ukraine đã đăng đàn tuyên bố thực chất trận chiến đã bắt đầu rồi. Phía Nga tổ chức những cuộc tấn công chủ yếu là bằng lực lượng quân ly khai Lugandon ở đây. Cho đến hôm nay thì chúng ta nhận thấy hai điểm:

Các bản tin của Bộ tổng tham mưu Ukraine vẫn báo cáo là có ngày quân Ukraine ở Donbas đẩy lùi đến 7 cuộc tấn công của quân Nga và ly khai. Để hình dung ý này với chúng ta là những người ở tận đẩu tận đâu, thì ở đó là chiến tuyến ít nhất 60 km chiều rộng và 80 km chiều sâu. Dăm bảy đợt tấn công có thể diễn ra ở nhiều vị trí chứ không chắc (gần như chắc chắn) là một nhóm quân Nga ở một vị trí xác định nào đó tổ chức vài đợt tấn công không thành công.

Suốt từ hôm đó đến hôm nay, theo tin tình báo vỉa hè thì Nga vẫn cố gắng tổ chức các đợt tấn công lẻ tẻ chứ không để im lìm hẳn, thứ yên tĩnh vốn thường thấy trước các trận đánh lớn của Hồng quân.

Hôm qua trên mạng xuất hiện một video clip ghi lại một đoàn xe lửa kéo rất nhiều dàn hỏa tiễn BM-21 “Grad” từ vùng Tyumen chạy về phía tây. Tyumen là một vùng ở Siberia, nếu từ thủ phủ của vùng là thành phố Tyumen đến Belgorod phải gần 2.500 km (2.440 km) đường ô tô, đi tàu hỏa thì nhanh hơn. Như vậy các giàn hỏa tiễn này phải di chuyển khoảng 3.000 km đến mặt trận. 

Bình loạn: Đến ngày 14/04 theo số liệu của Kyiv Inderpendent thì Nga đã mất 366 cỗ pháo các loại cùng 122 giàn tên lửa phóng loạt. Tui không nghi ngờ con số này vì bản thân pháo binh là thứ rất dễ bị tổn thương – bình thường như kiểu chiến tranh của Nga bao giờ cũng phải bố trí lực lượng bảo vệ trận địa pháo binh như dùng bộ binh và cả pháo chống tăng, thường là hạng nhẹ. Trong chiến tranh hiện đại, việc bảo vệ các trận địa pháo khó khăn hơn rất nhiều trước sự đe dọa từ trên không của UAV.

Con số khác: Toàn quân đội Nga có khoảng 6.000 đơn vị pháo binh cho tất cả các kiểu. Việc mất khoảng 8% pháo binh của cả quân đội chỉ trong hơn một tháng chiến đấu cũng là một kỷ lục. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Nga chưa thể tổ chức tấn công lớn được ở Donbas, vì ngoài đạn còn phải bổ sung cả pháo phách nữa. Nôm na là cỡ hàng chục đoàn xe lửa như thế được hùng hục kéo ra chiến trường. 

Như thế để tấn công trận này, quân đội Nga thậm chí có thể phải rút trống rất nhiều cánh phòng thủ chiến lược, huy động vũ khí khí tài và kho đạn kèm theo ở tận trung tâm đất nước ra chiến trường phía tây. Thực chất đây chính là những vũ khí để phòng thủ vùng Viễn Đông của nước này. Cuộc chiến tranh Nga- Ukraine đến thời điểm này đã làm suy yếu quân sự Nga một cách nghiêm trọng.

4. Cũng số liệu của Kyiv Inderpendent thì đến ngày 14/04 Nga đã mất tổng cộng 1.968 xe bọc thép chiến đấu chở quân và 1.437 ô tô tải.

Bình loạn: Tui đã nhắc một lần ở đâu đó là xe bọc thép chiến đấu Nga BTR-82 và BMP-3 được tung hô kinh khủng, nhất là các kênh YouTube của “Bão Lửa” hay “Tác chiến điện tử” gì đó, kể cả báo chí Tây Phi cũng không ngoài cuộc. Nhưng ở cuộc chiến tranh với Ukraine lần này chúng thể hiện một vai trò quá tệ hại, bị diệt rất nhiều. Con số gần 2.000 chiếc trong hơn 7 tuần đánh nhau là một con số khủng khiếp chứ không có đùa. Nhất là với một quân đội vừa mới xây dựng đội hình chiến đấu cơ bản dựa trên các BTG (Cụm chiến thuật cấp tiểu đoàn) của Nga, theo lý thuyết là rất cơ động và bộ binh được vận theo xe tăng bằng các xe bọc thép.

Hôm qua hay hôm kia nhỉ, tui viết là hiện thấy rất nhiều video quay quân Nga sử dụng xe bọc thép BMP-1 và BMP-2 là những thứ thổ tả thời Piotr đại đế ra để chở quân.

Lại có lần chúng ta đã nhắc đến “quái thú” là chiến xa hỗ trợ xe tăng BMPT 72 ‘Terminator’ Nga chuẩn bị đưa vào dự The Battle of Donbas. Đó là một trong những xoay sở của Nga để lấp khoảng trống giữa xe tăng và bộ binh của BTG, nhất là trong điều kiện hiện nay các xe bọc thép chiến đấu chở quân bị diệt rất nhiều.

Một biện pháp nữa là Nga dự định dùng quân vùng ly khai tuyển mộ được (5 trung đoàn đang trong quá trình trang bị) để đi bên cạnh bảo vệ các mũi tấn công bằng xe tăng của các BTG, cũng như các đơn vị xe tăng độc lập từ các Tập đoàn quân xe tăng và Sư đoàn xe tăng. Bây giờ đã đến thời không phải xe tăng đi bảo vệ bộ binh nữa, mà bộ binh phải đi bảo vệ xe tăng.

Một trong những điều chắc chắn trong trận chiến sắp tới, là Nga buộc phải thay đổi chiến thuật, khi nhận ra các BTG có quá ít bộ binh và họ thì cũng không thể thay đổi cách đánh dùng pháo bắn chuẩn bị kiểu… đại trà và sau đó đưa các mũi tấn công mạnh bằng xe tăng vào cuộc.

Bộ binh được tăng cường số lượng chắc chắn lại kéo nhau đi lốc nhốc cùng xe tăng để ngăn chặn các đội hình tấn công vào xe tăng của Ukraine bằng vũ khí cá nhân. Hình ảnh kiểu tấn công của Chiến tranh Thế giới lần thứ hai lại tái lập. Cần có sự chỉ đạo phân tích của Tham mưu trưởng SpO2 rất thấp Phan Quang để xem Ukraine có cách gì hữu hiệu để chống kiểu tấn công cổ điển này không.

5. Theo tin của đâu đó, hôm qua các mũi tấn công của Nga ở hướng Izyum đã bị đẩy lùi về phía Barvinkove. Các trận chiến đấu diễn ra rất ác liệt và cả hai bên đều thiệt hại nặng.

Bình loạn: Xuất hiện trên mạng một video được quay trên chính hướng này. Quay từ Bayaktar TB-2 nhưng nó không tham gia vào tấn công mà chỉ xác định mục tiêu cho pháo binh của Ukraine bắn rất chính xác, từng phát một vào xe tăng của Nga xếp hàng trên đường bằng… pháo phản lực Grad 122mm.

Đây là cái thứ pháo có lẽ có độ tản mác của đầu đạn lớn vô địch thế giới, nghĩa là độ trượt của nó là vô đối, vậy mà Ukraine họ sử dụng để bắn xe tăng chính xác như thế thật là đáng nể. Tui gửi kèm theo đây ảnh một chiếc xe tăng Nga bị bắn bằng pháo binh, thậm chí còn vỡ tan cả thân xe phía dưới chứ không chỉ là tháp và thân mỗi thứ một nơi đâu.

Trong một diễn biến khác, Ukraine đã bắt đầu lôi pháo tự hành RM-70 “Vampire” (DANA) của Séc ra dùng thử và sắp tới sẽ là màn trình diễn của 18 cỗ 155mm dẫn mục tiêu bằng radar của Mỹ vừa chuyển.

Bình loạn: Trước đây Ukraine là nồi lẩu vũ khí chống tăng và phòng không cá nhân, bây giờ đã đến các món lẩu hạng nặng được cho vào nồi.   

Quay lại với The Battle of Donbas. Như hôm qua hôm kia chúng ta đã đoán mò, việc Ukraine phải thanh toán cụm quân Nga ở Izyum gần như là chắc chắn phải làm. Và việc cụm quân này tổ chức tấn công Slovyansk được cũng không phải là dễ dàng vì đủ các thứ điều kiện không thuận lợi: Không đi được xuống ruộng, cầu cống bị phá hoại nghiêm trọng, hỗ trợ trên không hầu như không có tác dụng trong khi vẫn khá bất lực trước kiểu tấn công của Ukraine.

Nếu phía Nga không tổ chức được một cụm khác tương đương để tấn công xuống đây từ phía nam Kharkiv để cải thiện tình hình, thì việc cụm quân sẵn có ở đây bị vây và tiêu diệt chỉ còn là vấn đề thời gian.

6. Trong suốt hai tuần: tuần cuối tháng Ba và đầu tháng Tư, đã có đến 70 lính Nga bảo vệ ngoại vi thành phố Melitopol bị tiêu diệt bởi những lực lượng không rõ nguồn gốc, và từ sau đó tình trạng vẫn tiếp tục.

Phía Nga gọi là không rõ nguồn gốc, còn phương Tây thì gọi là “các nhóm du kích.” Tuần thứ hai của tháng Tư người ta ghi nhận tần suất tấn công của các nhóm này ngày càng dày và độ mãnh liệt cũng tăng.

7. Cách đây hai ngày có bạn đề nghị tui phân tích trận The Battle of Donbas sắp tới, thì thú thật tui có chuyên về quân sự đâu, chuyên môn là xe ôm cơ mà. Chỉ có điều là trận này nó đang diễn ra rồi và chúng ta cứ chạy theo tình hình thôi.

Hôm qua tui đoán mò quân Ukraine sẽ cố gắng “mở rộng vùng giải phóng từ phía Zaporozhia theo hướng biển Azov để cắt đứt hành lang trên bộ nối Donbas với Crimea. Ở phía nam, khả năng cao là quân Ukraine sẽ tấn công từ hữu ngạn sông Dnipro theo hướng Nova Kakhovka–Novokam'yanka để uy hiếp Voloshyne/Armiansk ở cửa ngõ Crimea…” thì hiện nay ở hướng Nam họ đang triệt để tiến hành chiến tranh du kích rồi. Việc tổ chức tấn công ở mức độ lớn hơn chỉ còn là thời cơ khi nào nó đến thôi.

Cũng nguồn tin ở đâu đó thì do chiến tranh du kích, tinh thần của quân Nga ở hướng nam quanh các thành phố Melitopol và Kherson đã tỏ ra khá chán nản. Ở mục 3 tui có nhắc đến việc quân Nga ở Donbas vẫn cùng lực lượng ly khai tổ chức các trận đánh lẻ tẻ. Theo tui đó là các trận đánh nhỏ mang tính thăm dò (trinh sát chiến đấu) để chuẩn bị cho đánh lớn, nên việc họ bị đẩy lùi cũng không quá khó khăn cho Ukraine. Có thể trận chiến ác liệt vẫn còn ở phía trước.

Trong một diễn biến khác, hôm qua Nga đã dùng TU-22M để ném bom thành phố cảng Mariupol, chỗ mà mấy hôm trước chúng ta đã tưởng là họ chiếm được rồi. Tui cũng đã đoán mò về việc Nga sử dụng máy bay cường kích với tần suất cao thì rồi sẽ đến lúc thiếu do hỏng máy, đó là logic. Vậy việc sử dụng TU-22M cũng không quá khó hiểu, và tui cũng không nghi ngờ rằng trong The Battle of Donbas khi tấn công lớn, họ sẽ dùng TU-22M thậm chí cả TU-160 “thiên nga” hay vịt luộc gì đó, ném bom rải thảm vào trận địa phòng ngự của Ukraine.

Cũng là vì đạn pháo còn ít mà bom thì còn nhiều, vậy thôi.

Mai hay ngày kia sẽ lại có tin đánh lớn như tuần dương hạm Moskva đây nhỉ?

PHÚC LAI 16.04.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.