dimanche 2 janvier 2022

Lưu Nhi Dũ - Giã từ năm Covid 2021 lạnh lùng và đớn đau


Chia tay năm 2021, phải ghi lại vài dòng để nhớ những ngày đại dịch Covid-19 hoành hành ở Việt Nam và trên toàn thế giới.

Loài người đã trải qua nhiều đại dịch. Nhớ dịch SARS năm 2002 rất kinh hoàng nhưng cũng chỉ có chỉ xảy ra ở một số quốc gia, trong đó có Việt Nam, làm 774 người chết, còn dịch Covid đang diễn ra trên toàn thế giới.

Cho đến 31-12-2021, thế giới đã có 5,5 triệu người chết vì Covid, mỗi ngày thế giới vẫn chứng kiến gần 7.000 ca tử vong; tổng ca nhiễm gần 300 triệu người {Việt Nam trung bình tuần qua có 277 ca tử vong/ngày; tổng ca mắc Covid-19 đã hơn 1,7 triệu người, số người chết: 31.168 - tính đến hết ngày 30-12-202}.

Một con số lạnh lùng và đớn đau.

Chuyên gia Marc Baguelin {trường Imperial College} ở Luân Đôn (Anh), nhận định: “Đến một lúc nào đó, sẽ có từ 1/3 đến một nửa nhân loại bị mắc Covid-19”. Đại dịch Covid-19 kéo theo nguy cơ khủng hoảng vừa y tế, vừa kinh tế, đẩy thế giới đến bờ vực khủng hoảng.

Nhìn xuyên thấu năm 2021, mới thấy ngày cuối cùng của năm 2021 buồn như thế nào!

Nhưng nhân loại rồi sẽ vượt qua, dù Corona biến chủng liên tục, như thách thức trí tuệ của con người.

Hãy cùng nhau chào đón năm mới và hãy trân trọng, chia sẻ những điều nhỏ nhặt nhất như chúng ta từng chia sẻ từng cọng hành, trái ớt trong đại dịch và đừng làm đau lòng người khác, dù nhỏ nhất. Sống trong đại dịch càng thấy cuộc sống thật phi lý và vô thường, vô thường đến tận cùng.

Năm 2021 với tôi, mất nguyên một năm nghỉ hưu. Tháng Tư âm lịch len lén về giỗ cha, rón rén bay vào để sống chung với đại dịch và chiến đấu với nó một cách vô vọng, mất đi hai người thầy và một số bạn bè. Một năm làm việc cật lực và bất lực…

LƯUNHI DŨ 31.12.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.