mercredi 5 janvier 2022

Hoàng Nguyên Vũ - « Chuyên gia giáo dục » bênh vực kẻ giết trẻ em


Có một "chuyên gia giáo dục" bênh vực kẻ giết hại bé An: "Chỉ vì cô ấy thiếu kỹ năng giáo dục trẻ" !

Thưa cái "chuyên gia" mặt dày mặt thịt kia, tiểu tam Nguyễn Võ Quỳnh Trang thiếu nhân cách, thiếu nhân phẩm, thiếu tính người, nói tóm lại là một con quỷ, chứ không phải một con người.

Thế sao cô không nhận ra mà còn bảo là do "thiếu kỹ năng" vậy? Cô không phân biệt được "thiếu kỹ năng" và "thiếu nhân tính"?

Trời đất ơi, một chuyện đau lòng đến thế, gây phẫn nộ đến thế, một tội ác tày trời thế, mà cô còn đưa cái kỹ năng giẻ rách của cô ra để khai sáng cho mọi người thì tôi cũng đến ạ cô đấy!


Gì mà "Trong cơn cuồng nộ của xã hội đòi tử hình dì ghẻ, tôi chợt thấy thương lẫn trách cha mẹ cô ấy", là sao má? Bất cứ ai trên 18 tuổi, khi làm bất cứ điều gì phải chịu trách nhiệm trước việc mình làm. "Chuyên gia giáo dục" cái kiểu này thì giáo dục ai?

Hay cái con tiểu tam giết người này là sản phẩm giáo dục của cô hả "chuyên gia"?

Rồi "Tôi thấy tiếc cho cuộc đời một cô gái xinh đẹp nhưng thiếu kiểm soát hành vi bản thân", ơ, dở người à? Cái ác từ trong bản chất thì dù có được che đậy kiểu nào, kể cả che đậy bằng cái mác "chuyên gia giáo dục" cũng ác nhé.

Vậy, ai tiếc cho sự bình yên của một cháu bé bị chà đạp, hành hạ và rồi bị tước đ.oạt cả mạng sống vậy? Ai tiếc cho một thiên thần lẽ ra phải được sống vui, sống đẹp với cuộc đời này?

Không lẽ giết người để bị pháp luật trừng trị là để "tiếc" thay vì là "đáng đời quân gian ác"?

Khi cả xã hội căm phẫn vì hành vi thú tính của con tiểu tam độc ác đến mức không ai tưởng tượng nổi, thì cô lại ngồi đi tiếc? Trời đất, cô có bị rối loạn nhân cách không?

Lắm cái "chuyên gia giáo dục" thế này trách gì xã hội không có căn bản, tội ác xuất hiện khủng khiếp, là vậy!

HOÀNGNGUYÊN VŨ 03.01.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.