dimanche 7 novembre 2021

Lưu Trọng Văn - Làm gì còn lòng tự trọng mà tổn thương !

 

Theo VnExpress:

"Khi Hội đồng xét xử hỏi "có còn gì để nói không?", cựu tổng cục phó Tổng cục Tình báo (Bộ Công an) Nguyễn Duy Linh trả lời thấy khó thở, được cho phép ngồi khai báo tiếp. Ông lúc này thở dài, nói giọng ngắt quãng, trình bày: "Ngày hôm nay, ngồi đây, để nói những lời này, tôi cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương rất nhiều".

Ông xác nhận có nhận 5 tỉ đồng từ Vũ, như cáo trạng truy tố và nói:

"Tôi là người có rất nhiều ước mơ. Khi công tác cho ngành, luôn ý thức phải bảo vệ tổ quốc, trở thành cán bộ gương mẫu và làm rất nhiều việc lớn cho đất nước. Tuy nhiên có lẽ do một phút mắc sai lầm và không thể là chính mình", ông Linh chậm rãi trình bày đồng thời xin lỗi lãnh đạo và đồng đội toàn ngành”.

Nghe này, Linh!

Là công an nhân dân, mi ăn hối lộ 5 tỉ đồng (tội bị tử hình), đồng lõa và bao che cho tội phạm khốn nạn trắng trợn ăn cướp tiền mồ hôi nước mắt của Dân.  Dân bị thiệt hại nhất chứ không phải lãnh đạo và đồng đội công an của mi đâu.

Điều tối thiểu ấy mi không hiểu thì làm sao Dân tin những lời xoen xoét: "Tôi là người có rất nhiều ước mơ. Khi công tác cho ngành, luôn ý thức phải bảo vệ tổ quốc, trở thành cán bộ gương mẫu và làm rất nhiều việc lớn cho đất nước".

Hài hước và dối trá.

Còn chút tự trọng thì quỳ xuống cúi đầu xin lỗi Dân!

Nhưng mi đã không làm vậy, vì những kẻ tham lam như mi làm gì còn lòng tự trọng mà nói: thấy lòng tự trọng bị tổn thương?

LƯU TRỌNG VĂN 06.11.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.