jeudi 7 janvier 2021

Võ Xuân Sơn - Lời chào buồn

 

Tiêu Phong đã chứng tỏ mình là người xuất sắc nhất, khi đánh bại tất cả các đối thủ ở Tụ Hiền trang. Nhưng rồi anh vẫn phải ra đi với một thân thể đầy thương tích.

Dù là thiên hạ đệ nhất, anh vẫn không thể cứu sống được người yêu A Châu của mình.

Nếu như Tiêu Phong không mang dòng máu Khiết Đan, không mang họ Tiêu mà mang họ Kiều, thì làm gì có vụ đại khai sát giới, làm gì có chuyện quần hùng tụ tập ở Tụ Hiền trang để quyết tiêu diệt anh.

Nếu như anh thực sự mang họ Kiều, và có dòng máu Hán chảy trong huyết quản, hoặc thể hiện sự khuất phục người Hán, thì anh vẫn cứ là Chưởng môn nhân của Cái Bang, là Đệ nhất anh hùng thiên hạ.

Đau buồn chia tay Tổng thống Trump. Ông là vị Tổng thống vĩ đại nhất. Ông là người duy nhất đã làm cho chúng tôi hy vọng vào việc đánh đổ bọn Trung cộng gian xảo. Nhưng ông không phải một chính khách biết thỏa hiệp.

Hi vọng sẽ có một ngày những "Hư Trúc", "Đoàn Dự"... xuất hiện, cùng với ông chiến đấu tiêu diệt bọn Trung cộng.

VÕ XUÂN SƠN 07.01.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.