lundi 25 janvier 2021

Ngọc Vinh - Phương pháp lư hương và các ngôi sao


Hôm nay anh tôi ra thủ đô dự đại hội, không biết đảng có cho anh giữ chức gì để an ủi không, sau khi anh hết nhiệm kỳ làm vương thành Hồ. Trong số 100 người ở thành thì hết 99 người bảo tôi rằng, chắc kỳ này anh mày về nhà đuổi gà thôi, chả còn xơ múi quyền lực gì được nữa đâu. 

Mỗi lần nhìn anh tôi trong điệu bộ rầu rĩ, không hiểu sao, tôi cứ nhớ tới cái lư hương đặt trước tượng Trần Hưng Đạo ở Bến Bạch Đằng. Khuôn mặt anh có điều gì đó khiến cái lư hương cứ trở đi trở lại chiếm lấy tâm trí tôi, bắt tôi suy nghĩ mãi về nó.

Trần Hưng Đạo là vị tướng yêu nước, có công trạng rất lớn giúp nhà Trần đánh đuổi giặc phương bắc khỏi bờ cõi nước ta. Vì công trạng này, nhân dân đã phong thánh cho ông. Ít khi họ gọi ông cộc lốc là Trần Hưng Đạo, thay vào đó là cái tên trìu mến : Đức thánh Trần.

Thánh Trần là một biểu tượng yêu nước của người Việt, biểu tượng chống ngoại xâm của người Việt, vì vậy dễ hiểu khi người dân Sài gòn mỗi lần xuống đường phản đối các hành vi xâm lấn lãnh hải Việt Nam của giặc Tàu đã chọn tượng của ông làm nơi tập kết, để bày tỏ lòng yêu nước của mình.

Tượng Trần Hưng Đạo không chỉ được đặt ở Bến Bạch Đằng- Sài Gòn mà được đặt nhiều nơi ở miền Nam dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Tại Phan Thiết quê tôi, Thánh Trần cũng có một bức tượng. Ngày mới "giải phóng" thành phố biển nhỏ bé này, việc làm đầu tiên của mấy anh du kích quân là xách búa, bắc thang trèo lên đập tượng. Hên là, có một cán bộ Việt cộng am hiểu lịch sử tình cờ đi ngang qua yêu cầu dừng lại, khi Thánh Trần bị đập mất mẹ nó thanh gươm quen thuộc của ông. Người cán bộ này, không ai khác, chính là anh rể của nhạc sĩ Lê Quang, gia đình sui gia với gia đình tôi.

Ta thường thấy hình ảnh ông, một tay cầm kiếm, một tay chỉ xuống một bến sông hay cửa biển nào đấy. Ai cũng hiểu, ông đang chỉ tay vào quân xâm lược. Và dĩ nhiên, kèm theo bức tượng Đức Thánh luôn luôn là lòng tôn kính của người dân, được hiện diện qua cái lư hương đặt dưới bệ tượng lúc nào cũng ngun ngút khói.

Với tín ngưỡng của người Việt, đã tôn kính thì phải nhang khói, tưởng niệm, vái lạy. Thông qua các nhân vật đầy công trạng chống ngoại xâm như Trần Hưng Đạo, Quang Trung, lòng yêu nước trong người dân đã biến thành một thứ tín ngưỡng.

Chính vì vậy, tượng Thánh Trần không chỉ là biểu tượng yêu nước, mà còn có tác dụng hun đúc, thúc đẩy lòng yêu nước nơi người đang sống, biến nó thành một thứ ý thức thường trực. Ý thức đó cộng với bản năng sinh tồn, đã nhiều đời giúp người Việt chống trả, mãnh liệt và hiệu quả, kẻ cướp nước mình.

Vì vậy, việc tước mất lư hương truyền thống đặt trước tượng Trần Hưng Đạo không phải là chuyện nhỏ như con thỏ, mà nó là chuyện lớn, rất lớn, không thể bỏ qua. Anh tôi đã làm chuyện gì thì chuyện đó phải…không được nhỏ.

Tước lư hương, không chỉ là tước đi một chỗ tụ tập truyền thống của người biểu tình, mà còn là, tước đi quyền kính trọng tiền nhân, tước đi quyền bày tỏ tín ngưỡng yêu nước của người dân. Việc làm này đã phá hủy tác dụng thúc đẩy lòng yêu nước của bức tượng, hạ nhiệt ý thức yêu nước của cộng đồng. Ý thức yêu nước bị hạ nhiệt dần dần sẽ đi đến chỗ bị triệt tiêu.

Và đó chính là sự nguy hiểm của một phương pháp- phương pháp ý thức, dùng ý thức để tác động ý thức, thể hiện qua công cụ vật chất cụ thể là cái lư hương. Nói cho gọn, thì đó là phương pháp cái lư hương.


Những hình ảnh mới đây trên đường phố cho ta thấy có sự lan tỏa phương pháp đó trong xã hội. Hình ảnh mới nhất là bông sen chào mừng đại hội đảng lần thứ 13. Cái nền đỡ lấy bông sen đại hội có hình 5 cánh sao, 1 sao lớn 4 sao nhỏ, đúng y số sao trong lá cờ Trung Quốc. Hình ảnh này có ý gì ? Chả lẽ người thiết kế nó chủ trương rằng nước Trung Quốc là bà đỡ cho đại hội đảng 13 của ta à ?

Trước đó nữa, là biểu tượng đất nước hình chữ S đội trên đầu vòng tròn - biểu tượng của trái địa cầu có hình các ngôi sao trong lá cờ Trung Quốc. Chả lẽ, Việt Nam nằm bên dưới quả địa cầu do Trung Quốc thống trị à ?

Nếu phương pháp cái lư hương nhằm triệt tiêu ý thức yêu nước của người dân thì phương pháp các ngôi sao nhằm tạo sự quen thuộc trong ý thức của họ về hình ảnh lá cờ quốc gia của ông bạn vàng. Để làm gì ? Việc này chỉ có thằng chủ trương các hình ảnh ấy biết mà thôi.

NGỌC VINH 25.01.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.