mercredi 20 janvier 2021

Đặng Sơn Duân - Nỗi đau Hoàng Sa, Kissinger và ngụy biện nhược tiểu


Nhắc đến nỗi đau mất Hoàng Sa, hẳn người Việt nào cũng nguyền rủa bọn bành trướng Bắc Kinh.

Nhưng chắc cũng không ít người nghiến răng kèn kẹt khi nhớ tới Henry Kissinger.

Bởi vậy khi thấy Mike Pompeo vỗ mặt Kissinger và đám đồ đệ của ông ta, tự nhiên người ta cảm thấy hả dạ, phát sinh hảo cảm, từ đó mà ủng hộ. Yêu ghét nó tự nhiên vậy thôi !

Một cách tiếp cận mới, một sự thức tỉnh trước Trung Cộng sau nhiều thập niên bị lũng đoạn bởi Kissinger và đồ đệ, khiến người ta cảm thấy an tâm hơn, thấy có lợi hơn cho cục diện thế giới.

Bởi một khi nước Mỹ đã bị xâm lăng thầm lặng, bị Trung Cộng mò vào đến tận giường ngủ thì không còn gì có thể ngăn chặn họ nữa.

Lập luận của người dân là việc Trump, Pompeo mạnh tay kiềm chế Trung Cộng có lợi cho Việt Nam. Họ làm điều đó vì lo cho nước Mỹ, chứ cũng chẳng phải vì Việt Nam. Nhưng cách tiếp cận đó tạo ra hoàn cảnh có lợi cho Việt Nam.

Làm gì có ai nghiêm túc mà mơ mộng, lập luận "Trump đánh Tàu giúp Việt Nam" như những người chống Trump cứ viện ra để chế giễu. Là người Việt càng đặc biệt chẳng bao giờ có tư tưởng đó, sau những gì xảy ra ở Hoàng Sa, vốn là sự kiện không bao giờ quên.

Luôn bám vào những kiểu ngụy biện đó để rêu rao, châm chọc như thế chứng tỏ họ mới chính là những người mang tâm lý nhược tiểu. Và chẳng hiểu được đồng bào của chính mình.

ĐẶNGSƠN DUÂN 19.01.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.